Giải trí

Bức tranh thơ 'Quảng Nam' của Hoài Linh được đấu giá 700 triệu đồng ủng hộ miền Trung chống dịch

Bức tranh thơ "Quảng Nam" của NSƯT Hoài Linh sáng tác về quê hương đã được đấu giá 700 triệu đồng, ủng hộ các tỉnh miền Trung chống dịch Covid-19.

Hàng triệu trái tim đồng bào cả nước đang hướng về "khúc ruột" miền Trung để cùng chia sẻ yêu thương và dìu nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Hòa chung tinh thần “tương thân tương ái”, đông đảo giới nghệ sĩ Việt đã có những hành động thiết thực để “tiếp sức” cho người dân và đội ngũ y bác sĩ ở vùng tâm dịch.

Trong đó, chuỗi talkshow “Cảm ơn những tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19” do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phối hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý của khán giả. Số đầu tiên của chương trình diễn ra tối 8/8 có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Hoài Linh, Trường Giang, Dương Triệu Vũ, Cẩm Vân,...Suốt gần 4 giờ đồng hồ, các nghệ sĩ đã cùng trò chuyện và góp thêm các tiết mục nhằm kêu gọi khán giả ủng hộ cho các tỉnh miền Trung đang căng mình chống dịch.

Bức tranh thơ 'Quảng Nam' của Hoài Linh được đấu giá 700 triệu đồng ủng hộ miền Trung chống dịch
Bức tranh thơ "Quảng Nam" của NSƯT Hoài Linh được đấu giá 700 triệu đồng.

Một trong những điểm nhấn khiến người xem xúc động chính là màn đấu giá hai vật phẩm gây quỹ: Bức tranh thơ của NSƯT Hoài Linh và chiếc áo dài của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Theo đó, NSƯT Hoài Linh dành tặng đến chương trình bài thơ Quảng Nam do mình sáng tác. Nam nghệ sĩ rơi nước mắt khi đọc bài thơ trên nền nhạc quê hương. "Tôi không phải là thi sĩ. Mình cảm tác thế nào thì viết theo tình cảm của mình", Hoài Linh tâm sự.

Ngay trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ khi mang bức tranh thư pháp ghi lại bài thơ Quảng Nam của NS Hoài Linh để đấu giá ủng hộ vùng tâm dịch. Mức khởi điểm ban đầu 100 triệu đồng và cuối cùng món quà được một doanh nhân mua với giá 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng đấu giá được một vật phẩm của anh là chiếc áo dài in hình ảnh Hội An với mức giá 250 triệu đồng.

Được biết, tổng số tiền quyên góp sau chương trình tối qua là hơn 1 tỷ đồng. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh sẽ chuyển toàn bộ tiền cho những nơi cần nhất trong công tác phòng, chống dịch.

Bức tranh thơ 'Quảng Nam' của Hoài Linh được đấu giá 700 triệu đồng ủng hộ miền Trung chống dịch - 1
Đàm Vĩnh Hưng đã quyên góp được hơn 1 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào vùng tâm dịch.

Chia sẻ thêm với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: “Chứng kiến bà con quê hương đang từng phút, từng giờ chống dịch, tôi vô cùng xót xa. Tôi nghĩ, những lời nói bây giờ sẽ không thể giải quyết thỏa đáng những khó khăn, mất mát mà bà con phải căng mình hứng chịu. Tôi thấy cần phải hành động ngay và luôn.

Tôi biết nói gì bây giờ cũng không đủ. Tận đáy lòng, tôi xin biết ơn những ai đã xem, đã chia sẻ, bình luận, đã đóng góp cho chương trình thành công hơn mong đợi”.

Nam ca sĩ cũng không giấu được xúc động khi chứng kiến những khoảnh khắc, câu chuyện cảm động về các “chiến binh” áo trắng, áo xanh nơi vùng tâm dịch. Qua đây, giọng ca “Chuyện loài hoa dang dở” cũng nhắn gửi những lời yêu thương tới những người ở tuyến đầu chống dịch. “Họ chính là những người hùng tuyệt vời nhất của thời đại. Chúng ta mang ơn họ. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ xin cầu chúc cho những người hùng ấy bình an, khỏe mạnh để trở về bên gia đình”, Mr Đàm nói.

Chuỗi talkshow “Cảm ơn những tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid- 19” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được phát theo hình thức livestream trực tuyến gồm 4 số, diễn ra vào thứ 7 hàng tuần trong tháng 8/2020. Chương trình sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Trích bài thơ Quảng Nam của NSƯT Hoài Linh (bút danh Hoài Linh Giang):

"Tôi không sinh ra trên mảnh đất quê ta

Lại sống bôn ba nơi quê người đất khách

Nhưng dòng máu Quảng vẫn chảy trong huyết mạch

Giọng nói tiếng cười vẫn đậm chất quê hương

Quảng Nam quê tôi, những địa danh, những cung đường

Tôi đã đến và qua lời bà tôi kể lại

Lời ru của mẹ tôi vẫn còn đọng mãi

Về những anh tài của xứ địa linh

Những con người Quảng Nam chân chất nặng tình

Đã chứng minh qua biết bao nhiêu thế hệ

Với khí chất ấy dù khó khăn chẳng nệ

Dù biến thiên, dù gian khổ vẫn vượt qua

Trong bão, trong dông, trong gió giật mưa sa

Người con xứ Quảng vẫn kiên cường chống chọi

Những ánh đuốc tiền nhân trong đêm mờ chiếu rọi

Soi truyền cháu con thấy nguồn sáng trong tâm

Truyền cho cháu con giữ chữ nghĩa chữ ân

Truyền bao dung, truyền tấm lòng luôn rộng mở

Có lo lắng, có nghĩ suy dập dồn trong hơi thở

Những cơn nắng cháy người, những trận lũ lụt thất kinh

Những bão, những dông, những cây cối oằn mình

Nhưng vẫn hiên ngang vững vàng như người con xứ Quảng..."

Theo Hà Linh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/buc-tranh-tho-quang-nam-cua-hoai-linh-duoc-dau-gia-700-trieu-dong-ung-ho-mien-trung-chong-dich-a485493.html