Sao 360°

Bỏ rơi con gái từ năm 9 tuổi, mẹ ruột Goo Hara bỗng trở về và đòi quyền thừa kế 50% tài sản khiến Knet phẫn nộ

Bố và anh trai Goo Hara đã khởi kiện bà ra tòa vì cho rằng bà không đủ tư cách để sở hữu số tài sản đó.

Tháng 11/2019, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng khi đón nhận thông tin nữ ca sĩ Goo Hara (cựu thành viên nhóm nhạc KARA) tự tử chỉ 6 tuần sau khi người bạn thân thiết của cô trong showbiz là Sulli ra đi mãi mãi vì căn bệnh trầm cảm. Đau lòng hơn, đám tang của cô diễn ra với mà không hề có sự xuất hiện của bố mẹ. Trên bảng điện tử tại nhà tang lễ, phần của Goo Hara chỉ có tên người thân duy nhất là anh trai mà không hề có tên cha mẹ hay người nào khác. Theo nghi thức tổ chức tang lễ thông thường, nếu con cái mất, tên cha mẹ sẽ được để ở cột gia đình, nhưng trong trường hợp của Goo Hara thì không.

Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình Goo Hara mới biết, cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Mẹ của nữ ca sĩ quá cố đã rời bỏ gia đình cách đây 20 năm và từ chối trách nhiệm nuôi dạy 2 con. Tuổi thơ của Goo Hara là những tháng ngày tràn ngập nỗi cô đơn và thiếu thốn khi liên tục phải ở nhờ nhà người thân trong khi bố ra ngoài bươn chải kiếm kế sinh nhai ngoài xã hội.

Goo Hara từng không ít lần đề cập đến người mẹ ruột đã bỏ rơi mình. Trong một bản ghi chép được Dispatch đăng tải, cô thổ lộ bản thân rất nhớ mẹ: "Tôi nhớ mẹ mình. Tôi muốn mẹ cảm thấy rằng tôi nhớ bà. Cảm xúc ấy luôn bị nghẹn trong cổ họng, nhưng tôi không thể nói hết ra, nó cứ thế lại chìm vào bên trong. Tôi ngày càng tuyệt vọng hơn".

Bỏ rơi con gái từ năm 9 tuổi, mẹ ruột Goo Hara bỗng trở về và đòi quyền thừa kế 50% tài sản khiến Knet phẫn nộ

Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin mẹ ruột của Goo Hara bỗng dưng trở về và yêu cầu được nhận 50% khối tài sản của con gái khiến công chúng không khỏi phẫn nộ. Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, trường hợp của Goo Hara không có di chúc nên tài sản của ngôi sao quá cố sẽ được chia 50/50 cho bố và mẹ ruột. Tuy nhiên, bố của cô đã chuyển 50% của mình cho con trai nên khối tài sản mà nữ ca sĩ để lại sẽ được giao cho mẹ và anh trai theo quy định. 

Mặc dù vậy, việc mẹ của Goo Hara biến mất tăm và không hề có động thái chăm sóc hay quan tâm con gái kể từ khi cô còn nhỏ tuổi đã khiến bố cũng như anh trai cô kịch liệt phản đối quyền thừa kế của bà, cho rằng đó là yêu cầu quá trơ trẽn và vô lý.

Anh trai nữ idol nói trong giận dữ: "Bà ấy đã bỏ đi từ khi Hara mới chỉ lên 9 tuổi. Em gái tôi đã dành cả cuộc đời để chống chọi với nỗi đau đớn vì bị bỏ rơi. Bố là người trả hết mọi chi phí sinh hoạt cho hai chúng tôi. Kể từ khi Hara gia nhập làng giải trí, chính bố cũng là người giám hộ của em ấy".

Cùng quan điểm với con trai, bố của Goo Hara cho biết gia đình mình không thể chấp nhận yêu cầu chia thừa kế của mẹ cô: "Cô ta đã bỏ rơi những đứa con của mình từ khi chúng còn quá nhỏ. Vậy thì cô ta lấy tư cách gì để đòi hòi tài sản của Hara? Tôi đã đi khắp nơi, làm nhiều công việc để có tiền trang trải, lo lắng cho cuộc sống của các con. Cho đến bây giờ, hai đứa đã trải qua quãng thời gian lớn lên mà không có sự chăm sóc của mẹ. Bà và anh trai mới là những người chăm sóc cho con bé".

Bỏ rơi con gái từ năm 9 tuổi, mẹ ruột Goo Hara bỗng trở về và đòi quyền thừa kế 50% tài sản khiến Knet phẫn nộ - 1

Để ngăn cản việc mẹ ruột được thừa hưởng 50% khối tài sản của em gái, anh trai Goo Hara đã đệ đơn kiện lên Tòa án Gia đình Gwangju, phản đối quyết định thi hành chia tài sản của em gái theo điều 1008 của Luật Dân sự Hàn Quốc. Trong đơn, anh mong phía Tòa án sẽ xem xét đến những người đã ở bên đóng góp, ủng hộ và góp phần duy trì, gia tăng tài sản của người đã khuất. Hành động này của gia đình Goo Hara đã nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng bởi những đồng tiền được làm ra bằng mồ hôi, máu và nước mắt của nữ thần tượng phải thuộc về người xứng đáng. Được biết, Goo Hara là một trong những sao nữ giàu nhất Kpop với giá trị ước tính 10 triệu đô la (231,3 tỷ đồng), chủ yếu từ việc kinh doanh bất động sản.

Cách đây vài ngày, anh trai Goo Hara vừa đăng tải loạt ảnh trong lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng hình ảnh đứa con sắp chào đời của vợ chồng anh. Bên cạnh đó, anh cũng gửi một bức tâm thư dài đầy xúc động đến người em gái quá cố: "Anh luôn hy vọng em sẽ tái sinh và trở thành con gái của anh. Anh đã cầu nguyện rất nhiều để được nuôi nấng, bù đắp tình cảm mà em không nhận được từ cha mẹ".

HH (Nguoiduatin.vn)