Sao 360°

Bị nói PR, làm màu để nổi tiếng, Mạnh Quỳnh mệt mỏi: 'Tự khi nào chúng ta có quyền phán xét, bình phẩm người khác bằng chính suy nghĩ hẹp hòi của mình'

"Xin đừng để khối óc hẹp hòi của mình điều khiển mấy ngón tay gõ vào bàn phím của phone hay vi tính để làm tổn thương người mà mình không quen biết", nam ca sĩ bức xúc.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Mạnh Quỳnh trải lòng về việc bị một số người phán xét, bình phẩm không đúng về mình.

Nam ca sĩ viết: "Không hiểu tự khi nào và tự bao giờ chúng ta có cái quyền phán xét, đặt để, nặng nhẹ, bình phẩm người khác bằng chính cái suy nghĩ hẹp hòi, thấp kém của bản thân mình?

Một con người như tôi sống hơn 25 năm cho nghệ thuật, cho khán giả "chân chính", cho niềm đam mê, cho gia đình, thêu đẹp cho đời những bức tranh tình yêu và cuộc sống tươi đẹp hơn, nuôi sống bản thân và lo cho gia đình bằng chính mồ hôi và sức lao động miệt mài không mệt mỏi của mình, tôi chưa từng nhờ vả, vay mượn hay sống dựa vào tên tuổi của ai để được lợi ích cho mình.

PR cho nổi tiếng hơn ư? Xin lỗi nhé! Lầm rồi đó. Làm màu mè để câu views ư? Xin lỗi! Lại càng sai hơn nữa! Nếu ai cho đó là sự đánh bóng tên tuổi thì giỏi làm như mình thử đi!

Có đủ trí óc và tâm tư tình cảm để viết nổi một câu hát hay một bài thơ cho ra hồn đi rồi hãy phán xét chê bai người khác!

Nực cười hơn nữa là chồng (vợ) mấy chục năm của mình hát, mình lên tặng hoa hay ôm nhau một tí cho vui cho ấm cũng không được phép và bị cho là mất lịch sự hay không có quyền làm điều đó trước mặt mọi người!

Người ơi! Cuộc sống quá ngắn ngủi, gặp nhau hôm nay không biết tối nay hay ngày mai có còn được gặp lại nhau không. Nên sống nhẹ nhàng và mở rộng con tim nhỏ nhen của mình ra để sống cho đẹp cho hay hơn đi nè!

Xin đừng để khối óc hẹp hòi của mình điều khiển mấy ngón tay gõ vào bàn phím của phone hay vi tính để làm tổn thương người mà mình không quen biết hay không gieo thù chuốc oán với mình bạn nhé!

Quá mệt mỏi lắm rồi! Nếu không vì những khán giả trung thành của mình bao nhiêu năm nay chắc mình đã gác mic về làm nội trợ cho con cho vợ lâu rồi! Có thể như vậy sẽ vui hơn và đỡ phải mỗi ngày vào đây mà nghe những người có tâm có đức dạy mình nên sống theo suy nghĩ của họ! Một ngày Lễ tình yêu khó chịu nhất trong đời!

Sáng nay ngồi ngoài sân bay được một anh bạn thân truyền cho một chân lý sống nghe cũng hay hay "Sống trong xã hội này dù ở bất cứ thương trường nào cũng đừng quá hiền lành và nghĩ rằng ai cũng tốt với mình".

Bị nói PR, làm màu để nổi tiếng, Mạnh Quỳnh mệt mỏi: 'Tự khi nào chúng ta có quyền phán xét, bình phẩm người khác bằng chính suy nghĩ hẹp hòi của mình'
Mạnh Quỳnh mệt mỏi khi bị nhiều người hiểu nhầm và phán xét

Trước đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh từng tiết lộ anh từng rất ít dùng mạng xã hội. Chỉ đến khi quản lý nhắc nhở chăm đăng bài để khán giả biết thêm thông tin nên nam ca sĩ mới lên facebook nhiều hơn trước.

Tuy nhiên khi chăm sử dụng mạng xã hội, Mạnh Quỳnh lại buồn khi bị tung những tin đồn không hay: "Người ta nói tôi đột quỵ, đã qua đời. Một số khán giả cũng tin vào điều đó. Hôm trước, khi tôi đi hát ở một tiểu bang, nhiều khán giả mua vé không phải tới nghe tôi hát mà xem tôi còn sống hay đã đột quỵ mà chết. Họ đọc báo mạng nên tin vào tin đồn nhảm. Vì thế nên tôi mới phải lên mạng xã hội nhiều để cho khán giả biết được tôi vẫn sống khỏe, bình an. Hơn nữa, tôi cũng sáng tác thêm nhiều ca khúc mới nên muốn thể hiện cho khán giả nghe, coi như lưu giữ chút kỷ niệm nào đó khi Phi Nhung bỏ chúng ta mà đi. Thực ra tôi rất lười, làm biếng lắm".

ca sĩ Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh, sao Việt

 

JJJ (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-noi-pr-lam-mau-de-noi-tieng-manh-quynh-met-moi-tu-khi-nao-chung-ta-co-quyen-phan-xet-binh-pham-nguoi-khac-bang-chinh-suy-nghi-hep-hoi-cua-minh-tintuc809848