Sao 360°

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, minh tinh màn bạc Hollywood Marilyn Monroe lại có một cuộc đời đầy đau thương, thiếu thốn tình cảm để rồi tự kết liễu đời mình ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Marilyn Monroe (tên thật là Norma Jeane Mortenson) được biết đến như một biểu tượng sex nổi tiếng nhất thập niên 1950. Với mái tóc vàng, thân hình nóng bỏng, Marilyn thường xuyên vào vai những cô nàng gợi cảm, hài hước trong nhiều bộ phim. Trong suốt sự nghiệp, dù ở vai trò người mẫu hay diễn viên, cô đều luôn được đánh giá cao về mặt tài năng, nhan sắc. Với sắc vóc và tài năng nghệ thuật, Marilyn Monroe đã trở thành cô đào nổi tiếng nhất nhì Hollywood thuở ấy. Đến thời điểm hiện tại, Marilyn vẫn được nhắc đến như một biểu tượng văn hóa đại chúng của nền điện ảnh Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung.

Nhắc đến Marilyn Monroe, người ta sẽ nghĩ đến nhan sắc và danh vọng. Song, cuộc đời của nữ minh tinh này lại trái ngược với những gì khán giả tưởng tượng. Hài hước, tươi vui trong những bộ phim làm nên tên tuổi, nhưng cuộc đời của biểu tượng sex Hollywood lại là một chuỗi bi kịch từ khi chào đời đến lúc trút hơi thở cuối cùng.

Không biết mặt cha, mẹ hóa điên, bị xâm hại tình dục khi mới 8 tuổi

Marilyn được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Mẹ của cô, bà Gladys Monroe Mortenson, làm việc tại một xưởng biên tập phim của Hollywood với mức lương bèo bọt. Cha của nữ diễn viên cũng bỏ đi từ trước khi cô chào đời. Mẹ con Marilyn thường xuyên sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn đủ bề.

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn
Marilyn Monroe và mẹ

Giữa những áp lực, bà Gladys đã bị trầm cảm và không thể chăm sóc tốt cho Marilyn. Khi ấy, bà quyết định gửi con vào một nhà trông trẻ và đến thăm vào cuối tuần. Một vài năm sau đó, khi Marilyn đang tràn trề hy vọng được trở về sống với mẹ thì bệnh của mẹ cô tái phát và ngày một nặng thêm. Cuối cùng, bà Gladys phải sống trong nhà thương điên suốt phần đời còn lại.

Về sau, Marilyn được người bạn thân của mẹ - bà Grace McKee nhận nuôi. Cũng chính từ đây, bi kịch mới của nữ diễn viên thực sự bắt đầu. Trong suốt 7 năm từ ngày mẹ vào nhà thương điên, cô đã chuyển qua 10 nhà trông trẻ khác nhau và sống ở trại mồ côi 1 năm trời vì bà Grace McKee có gia đình riêng.

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn - 1
Những hình ảnh hiếm hoi của Marilyn Monroe thời thơ ấu

Trong thời gian sống với Grace, Marilyn đã bị xâm hại tình dục 2 lần. Đầu tiên là gã hàng xóm Kimmel. Kimmel là một diễn viên nghiệp dư thuê trọ nhà Grace và được Marilyn kính trọng, yêu quý. Tuy nhiên, chính người nữ diễn viên nể trọng nhất lại là kẻ lạm dụng tình dục cô khi cô chỉ mới 8 tuổi.

Khi Grace có gia đình mới, người chồng tên Ervin Silliman Goddard cũng đã tìm cách quấy rối Marilyn. Sau đó, cô bé được chuyển đến sống cùng bà Olive Brunings. Tại đây, Marilyn lại bị một trong những đứa con trai của Olive cưỡng bức vào năm 11 tuổi.

Trải qua tất cả những đau đớn tinh thần ấy, nữ diễn viên vẫn im lặng chịu đựng. Chỉ đến khi nổi tiếng, cô mới kể về những tổn thương trong quá khứ. Bộc bạch về lý do im lặng trong những năm tháng ấy, Marilyn viết: "Thế giới xung quanh tôi vô cùng nghiệt ngã. Tôi phải học cách vờ như không biết".

Ba lần kết hôn, bốn lần sảy thai, bảy lần phá thai

Tưởng chừng hôn nhân sẽ là bước ngoặt trong cuộc sống của minh tinh Hollywood, giúp cô bù đắp những thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu. Tuy nhiên, thêm một lần kết hôn là thêm một lần Marilyn suy sụp tinh thần.

Nữ diễn viên kết hôn lần đầu khi chỉ mới 16 tuổi. Đáng tiếc thay, cuộc hôn nhân với James Dougherty (hàng xóm hơn cô 5 tuổi) chỉ là biện pháp để cô không phải trở về trại trẻ mồ côi một lần nào nữa. "Họ không thể tiếp tục nuôi tôi, họ quyết định chuyển chỗ ở. Và thế là tôi kết hôn!", Marilyn chia sẻ.

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn - 2
Marilyn Monroe và người chồng James Dougherty

Ở tuổi 16, Marilyn vẫn chưa trưởng thành, cô không thể đảm nhận vai trò một người vợ tận tụy chăm sóc chồng, vun vén cho gia đình. Cô thường xuyên chơi đùa với những đứa trẻ hàng xóm cho đến khi bị chồng gọi về. Cả hai đã ly hôn sau 4 năm. Đây cũng là thời điểm Marilyn chính thức dấn thân vào làng giải trí.

Trong những năm đầu của sự nghiệp diễn xuất, khi tên tuổi của cô đã có chỗ đứng nhất định với một vài bộ phim ăn khách, Marilyn kết hôn với ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio năm cô 27 tuổi. Cuộc sống hôn nhân êm đềm chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn thì ánh hào quang của sự nghiệp Marilyn đã khiến cả hai phải chia tay.

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn - 3
Marilyn Monroe và Joe DiMaggio

Đạo diễn Billy Wilder kể lại rằng, khi Marilyn được bao vây bởi cánh phóng viên và hàng trăm người hâm mộ trong buổi ra mắt phim "The Seven Year Itch", chồng của nữ diễn viên đã tỏ ra không bằng lòng. Nhất là khi vị đạo diễn yêu cầu Marilyn diễn đi diễn lại cảnh bị gió tốc chiếc váy, sắc mặt của DiMaggio tối sầm lại và nhìn vợ với con mắt giận dữ. Cặp đôi này chính thức ly hôn sau 274 ngày chung sống.

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn - 4
Bức ảnh mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe

Năm 1956, cô kết hôn lần thứ ba với biên kịch Arthur Miller. Trải qua 2 lần đổ vỡ, Marilyn quyết tâm giữ gìn hạnh phúc mới này. Không lâu sau, Marilyn biết mình có thai, nhưng hạnh phúc chưa kịp thành hình thì nỗi đau đã ập đến. Cô phát hiện mình bị viêm màng trong dạ con dẫn đến mang thai ngoài tử cung. Không còn cách nào khác, Marilyn phải chọn biện pháp phá thai. Lần mang thai thứ hai sau đó của Marilyn Monroe cũng có kết cục tương tự. "Tôi luôn mong muốn có một đứa bé. Nhưng đó đồng thời cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất đời tôi. Mỗi lần nó đến, cơ thể tôi lại nói không và thế là tôi mất đứa bé", Marilyn nói.

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn - 5
Marilyn và người chồng thứ 3 Arthur Miller

Người chị cùng cha khác mẹ của Marilyn nói rằng nữ minh tinh đã hoàn toàn gục ngã khi không thể có con. Những tờ báo khác đưa tin Marilyn đã sảy thai 4 lần và buộc phải phá thai 7 lần.

Giữa bi kịch cuộc đời mình, minh tinh Hollywood bắt đầu chán nản, sa vào rượu và chất kích thích. Cuộc hôn nhân với Arthur Miller cũng dần rạn nứt và cả hai chính thức ly hôn vào năm 1961.

Qua đời trong sự cô độc

Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, nữ minh tinh Hollywood cũng dừng việc kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Người ta tôn vinh nhan sắc, tài năng của mỹ nhân sinh năm 1926 nhưng chẳng mấy ai thật sự quý trọng cô. Hầu hết họ chỉ coi cô là công cụ kiếm tiền.

Trong những năm tháng cuối đời, Marilyn ốm yếu, mệt mỏi liên miên và có dấu hiệu lạm dụng những viên thuốc chữa chứng bệnh trầm cảm. Không những vậy, nữ diễn viên đã phải chiến đấu với chứng mất ngủ một thời gian dài. Thuốc an thần và rượu là những biện pháp cô lựa chọn.

Minh tinh Hollywood đã được phát hiện tử vong tại căn hộ riêng ở Los Angeles vào ngày 5/8/1962. Khi được tìm thấy, nữ diễn viên nằm sấp trên giường, khoả thân. Cơ thể của cô được phủ một tấm ga mỏng. Trong phòng ngủ của Marilyn lúc này chứa đầy những lọ thuốc rỗng. Loại thuốc mà Marilyn sử dụng được kết luận là một trong những nguyên nhân chính khiến huyền thoại điện ảnh tử vong. Tuy nhiên, nhiều người đến nay vẫn cho rằng Marilyn bị giết hại. Cho đến thời điểm hiện tại, điều này vẫn là một bí ẩn.

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn - 6
Marilyn Monroe được phát hiện chết trong tình trạng lõa thể tại nhà riêng

Bi kịch biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe: Mẹ hóa điên, 5 lần 7 lượt bị xâm hại, 3 lần qua đò và cái chết bí ẩn - 7

Cái chết của Marilyn Monroe vẫn để lại sự tiếc nuối và ám ảnh cho nhiều người. Người ta ám ảnh về sự cô độc đến cùng cực của một đại mỹ nhân, một diễn viên đầy tiếng tăm, được nhiều người ái mộ nhưng chẳng thể tìm nổi cho mình một chút hạnh phúc, một lý do để tiếp tục cuộc đời. Người ta tiếc nuối, thương xót cho một tài năng đã từng sáng giá đến thế, một nhan sắc đã từng đẹp đến nao lòng như thế, nhưng lại sống lay lắt những ngày tháng cuối đời trong sự ốm yếu, kiệt quệ về cả sức lực lẫn cảm xúc. 

Theo XuTu (Helino)