Sao 360°

Bị bóc phốt bán bánh tráng trộn 250k/suất vừa đắt vừa dở, NTK Lý Quí Khánh mắng người tố 'sống dã tâm'

Theo phản biện của Lý Quí Khánh thì anh rất tự tin vào tay nghề bếp núc và nhiều khách hàng có thể làm chứng. Vì thế, NTK này cho rằng người bóc phốt anh "sống bằng dã tâm".

Thời gian gần đây, NTK Lý Quí Khánh tập tành kinh doanh đồ ăn online, giới thiệu một số mặt hàng đích thân đứng bếp qua mạng xã hội. Một trong những sản phẩm tâm đắc của Lý Quí Khánh là bánh tráng trộn "luxury" (sang chảnh), được khá nhiều người tìm mua.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một tài khoản mạng không phanh phui Lý Quí Khánh trong một group đánh giá đồ ăn. Theo người này, món bánh tráng trộn "luxury" không ngon như kỳ vọng, và không xứng đáng với mức giá 250 nghìn đồng/suất.

Bị bóc phốt bán bánh tráng trộn 250k/suất vừa đắt vừa dở, NTK Lý Quí Khánh mắng người tố 'sống dã tâm'
Tài khoản mạng "review" bánh tráng trộn của Lý Quí Khánh.

Theo tài khoản mạng này, tính cả phí ship 50.000 đồng thì tổng số tiền phải trả để thưởng thức món bánh tráng trộn "luxury" là 300 ngàn đồng.

"Vì cái tội tham ăn nên 11h đêm lướt trúng Instagram của anh ý, em nhìn thấy nhiều review khen món này ngon quá nên đã order ăn thử. Tham ăn và tò mò là một cái tội. Vừa nhìn phần ăn này em liền liên tưởng đến món xôi, quơ đũa xem bên trong có gì em lại có thêm món gỏi cuốn, góc nọ thì em có cơm tấm...", người này than thở.

Khách hàng "đặc biệt" của Lý Quí Khánh đồng thời nhắn nhủ dân mạng: "Em viết cái này để bạn nào có mua sẽ biết trước giá, để đỡ inbox hỏi, và nêu cảm nhận của em về món bánh tráng này để mọi người bớt tò mò trong đó nó có gì mà luxury. Nói chung là em thấy không ngon và không đáng ạ".

Bị bóc phốt bán bánh tráng trộn 250k/suất vừa đắt vừa dở, NTK Lý Quí Khánh mắng người tố 'sống dã tâm' - 1

Bị bóc phốt bán bánh tráng trộn 250k/suất vừa đắt vừa dở, NTK Lý Quí Khánh mắng người tố 'sống dã tâm' - 2Trước bài đăng review gây bất lợi đến hoạt động kinh doanh, NTK Lý Quí Khánh có phản ứng mạnh trên trang cá nhân. Theo phản biện của Lý Quí Khánh thì anh rất tự tin vào tay nghề bếp núc của mình và nhiều khách hàng có thể bảo chứng. Vì thế, nhà thiết kế cho rằng người mỉa mai kia "sống bằng dã tâm".

"Khánh nói thật, ăn hay không là tùy vào các bạn, sao lại nói ác ý như vậy? Đâu ai ép các bạn mua... Mua rồi về lấy hình up nói lung tung. Khánh chán tinh thần nói lung tung của một vài bạn quá! Mục đích là gì vậy?

Khánh làm bằng tâm mà bạn sống bằng dã tâm... Đã mệt còn bị hại, chê không đáng đồng tiền bỏ ra mà bạn biết mình làm cực thế nào để đến tay thực khách không? Rồi những người bình luận trong cái nhóm ác ý đó có ăn chưa hay hùa!

Khánh không thích nói qua lại nhưng công sức mình bỏ ra rất nhiều mà nhận lại sự phũ phàng quá! Mong những người từng ăn đồ ăn thật của Khánh lên tiếng!", Lý Quí Khánh viết.

Bị bóc phốt bán bánh tráng trộn 250k/suất vừa đắt vừa dở, NTK Lý Quí Khánh mắng người tố 'sống dã tâm' - 3

Bị bóc phốt bán bánh tráng trộn 250k/suất vừa đắt vừa dở, NTK Lý Quí Khánh mắng người tố 'sống dã tâm' - 4

Bị bóc phốt bán bánh tráng trộn 250k/suất vừa đắt vừa dở, NTK Lý Quí Khánh mắng người tố 'sống dã tâm' - 5
Món bánh tráng trộn ngon mắt được Lý Quí Khánh quảng cáo trước đó, là sự kết hợp của hàng chục thành phần.

Bị bóc phốt bán bánh tráng trộn 250k/suất vừa đắt vừa dở, NTK Lý Quí Khánh mắng người tố 'sống dã tâm' - 6

 Theo V.A (2Sao/VietNamNet)




https://2sao.vn/ly-qui-khanh-bi-to-ban-banh-trang-tron-vua-dat-vua-khong-ngon-n-220596.html