Sao 360°

Bị bố mẹ Mai Phương tố nuôi bé Lavie vì tiền, bảo mẫu lên tiếng

Sau quản lí cũ của Mai Phương, diễn viên Hạnh Thuý và một trong hai cô bảo mẫu của con gái Mai Phương đã nói về câu chuyện kiện tụng mà bố mẹ ruột Mai Phương đang muốn làm ầm ĩ.

Hôm qua (14/6), trên youtube đã đăng tải đoạn clip bố mẹ Mai Phương nhờ luật sư can thiệp giành quyền nuôi bé Lavie. Cả hai còn đề cập đến chuyện tiền bạc nuôi dưỡng cháu gái đang nhiều uẩn khúc. Bố mẹ Mai Phương đã khẳng định từng tìm sang nhà 2 chị em song sinh đang chăm sóc Lavie, khi đến nơi thì không gặp được.

diễn viên Mai Phương, sao việt, bé Lavie
Bố mẹ Mai Phương tìm đến luật sư nhờ giành lại quyền nuôi cháu ngoại

Sau khi quản kí cũ Mai Phương bức xúc phản biện lại những vấn đề mà bố mẹ ruột của nữ diễn viên quá cố đề cập, đến nay, một trong 2 vú nuôi của bé Lavie đã lên tiếng. Thông qua mạng xã hội, cô cho rằng mọi việc sẽ được đưa ra pháp luật một cách đầy đủ, đồng thời chia sẻ lại bài viết của diễn viên Hạnh Thúy về hành động của bố mẹ Mai Phương.

Vú nuôi của bé Lavie viết: "Em cảm ơn chị về mọi thứ, kể cả những sự chia sẻ cảm thông hết mực trong suốt khoảng thời gian vừa qua, rồi mọi thứ sẽ được đưa ra pháp luật một cách đầy đủ. Nguyện xin bình an cho cả nhà mình".

diễn viên Mai Phương, sao việt, bé Lavie

diễn viên Mai Phương, sao việt, bé Lavie
Bảo mẫu của con gái Mai Phương đã chia sẻ bài viết của diễn viên Hạnh Thuý, một đồng nghiệp thân thiết của Mai Phương bày tỏ quan điểm thay mình.

Bài viết của nữ diễn viên Hạnh Thúy - đồng nghiệp thân thiết của cố diễn viên Mai Phương - đã lên tiếng bênh vực 2 bảo mẫu và nhận được nhiều đồng tình từ công chúng. Hạnh Thuý viết:

"1. Hai cô Mi không bắt cóc trái pháp luật Lavie vì hai cô có sự uỷ quyền của cha Lavie và được phép nuôi cháu hợp lệ, có giấy tờ hợp pháp công nhận.

2. Ông bà nói ông bà thương cháu nhưng suốt thời gian cháu ở với hai cô Mi từ khi mẹ cháu mất đến giờ trừ một lần ông đưa tiền - lúc Phương mới mất nói là để lo cho Lavie nhưng cô Mi không cầm, đến giờ này cái ông bà mang qua cho cháu là mấy tờ giấy A4 của tiệm photocopy của bà, để cho Lavie vẽ. Hết. Lần nào qua thăm cháu cũng kì lạ, hoặc lén lút, hoặc kéo cả chục người đến ngồi trong ngồi ngoài nhà cô Mi.

3. Đã ra phường tố cáo cô Mi vài lần về việc bắt cóc, nhưng phường không can thiệp bởi đơn giản công an họ quá hiểu sự việc và biết sự thật của sự việc cũng như biết sự quấy rối của ông bà với hai cô Mi và gia đình nhân danh tình thương với cháu.

4. Trong suốt clip chỉ thấy vấn đề tiền và tài sản được ông bà nhắc đến, ông bà không lo cháu ăn ở ra sao sức khoẻ thế nào, học hành, giáo dục… liệu bạn có thấy vấn đề ông bà quan tâm là Lavie hay thật sự chỉ quan tâm đến tiền?

5. Ông bà đã rất nhiều lần qua thăm cháu, chụp hình với cháu, đăng Facebook hẳn hoi, cười hí hớn với cháu mà nói là cháu bị các cô bắt giữ trái pháp luật thì có quá khiên cưỡng không?

6. Ai lên Facebook cô Mi đều biết cô đã gắn bó với con như thế nào, gần như ngày nào Facebook cũng nhắc lại ngày xưa của hai cô cháu, từ khi con 1 tuổi đến tận bây giờ, lúc nào cũng là yêu thương, là vui vẻ, đến tận giờ vẫn vậy, liệu bà không thấy vui vì cháu mình được yêu thương hay sao?

Và trước đó, cách đây vài năm, đâu có ai biết Phương sẽ bệnh, sẽ mất, sẽ xáo trộn nhiều thứ như bây giờ, nên đâu chuẩn bị trước điều gì, vậy thì những yêu thương đó là thật lòng, là cả một thời gian dài rất dài, không đủ để bà hiểu rằng cháu bà được chăn sóc tốt hay sao?

7. Luật sư còn gửi giấy đến nhà yêu cầu cô Mi thả người và không được bắt giữ người trái pháp luật, trong khi cô hoàn toàn đầy đủ pháp lý nuôi giữ chăm sóc cháu, luật sư kiểu gì mà không hiểu điều này?

8. Điều cuối cùng, Lavie đang được ông bà nội giám hộ - do ba uỷ quyền, hai cô Mi chăm sóc, con khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc".

 

Bố mẹ Mai Phương làm việc với luật sư

Trước đó, Ông Xê và bà Tâm - bố mẹ của cố diễn viên Mai Phương - gặp luật sư bày tỏ mong muốn đưa cháu ngoại Lavie về nuôi, trong khi bé đang được bố đẻ - ca sĩ Phùng Ngọc Huy - giao hai bảo mẫu chăm sóc.

Trao đổi với luật sư, ông Xê khẳng định không định làm lớn câu chuyện, chỉ mong sớm đón Lavie về với hai vợ chồng. "Tình mẫu tử của ông bà ngoại, có một đứa con (Mai Phương) và một đứa cháu (Lavie) duy nhất, bây giờ chúng tôi bị bố cháu (Phùng Ngọc Huy) phản đối nuôi Lavie. Nhưng thực tế, Huy bỏ bê con tôi từ ngày sinh con. Một tay chúng tôi nuôi bé và dạy dỗ nên người. Những ai sống ở đường Trần Quang Khải, quận 1 đều chứng kiến điều đó", ông Xê giãi bày.

Ông Xê đã nhờ công an giải quyết khi phía hai bảo mẫu - người được Phùng Ngọc Huy giao chăm sóc Lavie - từ chối cho ông đón cháu về. Ông Xê khẳng định đây là chuyện vô lý mà ở tuổi già mới lần đầu chứng kiến. Do đó, ông và bà Tâm quyết tâm giành lại công bằng.

Để làm rõ điều mình nói, ông Xê, bà Tâm cùng luật sư Mai Tiến Luật đến nhà của hai bảo mẫu nhưng không gặp được họ cùng Lavie. Luật sư Mai Tiến Luật bày tỏ thêm, việc Phùng Ngọc Huy uỷ quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc Lavie qua email là hình thức chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Trong thời gian này, nam ca sĩ chưa thể đưa Lavie sang Mỹ sống cùng, do đó việc ông bà ngoại thăm hỏi hay đón cháu về nuôi, bù đắp tình cảm là điều hợp tình hợp lý. Chưa kể, quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông bà và cháu được quy định tại Điều 53 Nghị định 167 năm 2013, Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình.

Trong video, ông Luật liên tục nhấn mạnh Lavie chỉ được hai bảo mẫu chăm sóc, thay vì ở với ông bà nội hay ngoại. Chưa kể, ông bà ngoại bị gây khó khăn trong việc thăm nom Lavie. Do đó, vị luật sư khẳng định, bố mẹ cố diễn viên Mai Phương không giành quyền nuôi Lavie mà mong muốn được nuôi dưỡng cháu trong thời gian cháu ở Việt Nam vì chưa thể đoàn tụ với bố.

Ngày 7/4, Phùng Ngọc Huy thông báo đã được thừa nhận quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái. Vì chưa thể về Việt Nam nên anh gửi con ở chỗ hai cô bảo mẫu và nhờ bố mẹ đẻ lui tới thăm hỏi. "Tôi muốn giữ cho cuộc sống của bé không bị xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc", anh chia sẻ. Nam ca sĩ cho biết tình cảm giữa hai cô với Lavie rất yêu thương và gắn bó. Anh đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục cần thiết để cha con anh sớm đoàn tụ.

Do chưa thể về Việt Nam, nam ca sĩ chu cấp đầy đủ về kinh tế để hai cô bảo mẫu chăm sóc Lavie. Anh dự tính đón bé sang Mỹ sống cùng trong năm 2020 nếu chuẩn bị kịp giấy tờ. "Hy vọng Mai Phương phù hộ cho hai bố con sớm đoàn tụ. Chúng tôi sau này sẽ nương nhau mà sống. Lavie may mắn có nhiều người yêu thương nên con sẽ không bao giờ thiếu tình thương", Phùng Ngọc Huy chia sẻ.

HP (Nguoiduatin.vn)