Pháp luật

Xót xa khi vừa mất con vừa mất, được bảo hiểm bồi thường hơn 300 triệu tiền bảo hiểm thì bị trộm sạch

Con trai 7 tuổi vừa mất vì bệnh sốt xuất huyết và được công ty bảo hiểm hỗ trợ hơn 300 triệu đồng, chưa kịp gửi vào ngân hàng cũng bị kẻ gian trộm mất.

Ngày 13/2, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ tiệm bán trái cây bị trộm đột nhập lấy hơn 600 triệu đồng.

Nạn nhân là anh T.V.T. (34 tuổi, quê Bến Tre), hiện thuê nhà buôn bán trái cây tại chợ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Theo xác minh ban đầu, sáng ngày 7/2, anh T. thức dậy thì phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn nên đã kiểm tra camera an ninh. Sau đó, vợ chồng anh tá hỏa phát hiện, khoảng 0h43 phút cùng ngày, có một người đàn ông lạ đột nhập vào nhà, leo lên gác nơi hai vợ chồng anh T. nằm ngủ lục lọi đồ đạc.

Kiểm tra hộc tủ, vợ chồng anh T. hoảng hốt khi phát hiện hơn 300 triệu đồng tiền bảo hiểm của con trai 7 tuổi vừa qua đời và hơn 4 cây vàng "không cánh mà bay".

Ngoài tiền mặt, kẻ gian còn lấy một điện thoại, một laptop và hơn 4 cây vàng mà vợ chồng anh T. tích cóp từ việc mua bán trái cây trong nhiều năm mới có được. Tổng giá trị tài sản hơn 600 triệu đồng.

Nạn nhân bức xúc chia sẻ: "Con trai tôi vừa mất vì bệnh sốt xuất huyết và được công ty bảo hiểm hỗ trợ hơn 300 triệu đồng. Tôi chưa kịp đi gửi ngân hàng thì bị kẻ trộm lấy mất".

Hiện, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lần theo dấu vết camera an ninh để truy bắt đối tượng gây án.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/xot-xa-khi-vua-mat-con-vua-mat-duoc-bao-hiem-boi-thuong-hon-300-trieu-tien-bao-hiem-thi-bi-trom-sach-tintuc809559