Pháp luật

Xót xa bé trai bị bác ruột dùng dao chém đứt lìa tay khi đang nằm ở nhà

Khoảng 8h30 ngày 7/9, tại xã Giáo Liêm (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) xảy ra việc bác ruột cầm dao sang nhà cháu trai và chém đứt lìa 2 tay khi cháu bé đang ngủ.


Trưa 7/9, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Lục Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bác ruột mang dao sang nhà chém lìa 2 tay cháu, khi cháu này đang ngủ.

Xót xa bé trai bị bác ruột dùng dao chém đứt lìa tay khi đang nằm ở nhà
Cháu bé được đưa đi cấp cứu.

Theo ông Tiến, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Lưu (khoảng 40 tuổi, trú xã Giáo Liêm) bất ngờ cầm dao sang nhà em trai, tìm vào phòng cháu trai khi cháu đang ngủ, cháu trai học cấp 1.

Lúc này, đối tượng bất ngờ chém vào cháu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã xông tới can ngăn, đưa bé trai vào bệnh viện cấp cứu đồng thời báo tin đến trụ sở công an.

"Theo tôi được biết thì hai gia đình không có mâu thuẫn gì, hàng ngày vẫn chơi với nhau. Hiện, Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ Liêu để tiếp tục điều tra, làm rõ", ông Tiến thông tin.

Theo Đặng Thủy (Nguoiduatin.vn)