Pháp luật

Xót thương gia cảnh nữ nhân viên massage đâm chết khách vì bị 'lật kèo'

Dù mới hơn 16 tuổi nhưng Phương Anh phải đi làm nghề massage để phụ gia đình trả nợ vì cha mẹ vừa trải qua tai nạn và đau yếu triền miên.

Bà La Thị Nhàn (47 tuổi; ngụ khóm Thạnh Đông B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết nữ nhân viên massage đâm chết người trong đêm Noel ở An Giang chính là con ruột của mình. Trước khi vụ án mạng xảy ra khoảng 2 ngày, bà Nhàn cũng vừa xuất viện do bản thân mắc chứng bệnh tim và cao huyết áp nhưng vẫn cùng chồng đi phụ hồ ở Tây Ninh để kiếm tiền mua thuốc uống. Ngay khi vừa nhận được cuộc điện thoại của người em chồng về việc con gái mình đâm chết người thì bà Nhàn như muốn ngã quỵ.

Xót thương gia cảnh nữ nhân viên massage đâm chết khách vì bị 'lật kèo'
Hiện đôi chân của bà Nhàn vẫn còn sưng phù do bệnh tim tái phát nên đi lại rất khó khăn

"Lúc đó trong mình tôi chỉ còn đúng 10.000 đồng nên phải nhờ những người bạn làm hồ chung cho mượn được 2,5 triệu đồng để có tiền về quê thăm con. Mấy hôm nay tôi cũng chưa thể gặp được mặt con mà cũng không dám đi xin lỗi gia đình của người bị hại vì sợ không biết có chuyện gì không hay xảy ra. Giờ tôi chỉ cầu mong cho con gái tôi được xem xét nhẹ tội để sớm trở về với gia đình"- bà Nhàn nói trong nước mắt.

Cũng theo lời bà Nhàn, do gia đình quá khó nên khi vừa học xong lớp 6 thì Phương Anh phải nghỉ học để theo cha mẹ đi khắp nơi làm thuê kiếm sống và trả nợ với số tiền hơn 50 triệu đồng. Lí do nợ nần là vì căn nhà đã sắp sập nên được đoàn thể ở địa phương hỗ trợ cho vay hơn 10 triệu để sửa lại nhưng không tiền nên phải vay mượn thêm bên ngoài. Cũng vào thời điểm khó khăn này, chồng bà Nhàn bị té dàn giáo trong lúc đang phụ hồ ở Tây Ninh rồi sau đó nằm điều trị bệnh suốt gần 2 năm với tổng chí phí hơn 50 triệu đồng.

Xót thương gia cảnh nữ nhân viên massage đâm chết khách vì bị 'lật kèo' - 1
Bà Nhàn cho rằng cũng vì muốn sửa lại căn nhà cho có chỗ che mưa, che nắng mà vợ chồng bà phải lâm nợ

"Trong suốt thời gian đó, mình tôi phải lo toan hết mọi việc trong gia đình cho dù bản thân tôi đang mắc nhiều chứng bệnh. Chính vì vậy mà con gái tôi mới nghỉ học để phụ mẹ làm hồ. Thời gian gần đây, Phương Anh xin về quê bán shop quần áo cho người quen ở gần nhà để phụ tôi lo cho gia đình. Cách nay khoảng 2 tháng, Phương Anh có nói với tôi là sẽ đi làm thêm nghề đấm bóp, massage gì đó để kiếm tiền thêm nhưng đâu ngờ lại xảy ra chuyện như thế này"- bà Nhàn xót xa nói.

Xót thương gia cảnh nữ nhân viên massage đâm chết khách vì bị 'lật kèo' - 2
Bà Nhàn cho biết đến nay vẫn chưa thể gặp được mặt con gái của mình. Trong ảnh: Phương Anh làm việc với cơ quan công an khi vụ việc vừa xảy ra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào 18 giờ ngày 24-12, tại cơ sở Massage 77 (đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), Huỳnh Thị Phương Anh ((sinh năm 2003; ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) được sắp xếp massage cho anh Lâm Thanh H. (SN 1988) và người này đang say rượu.

Theo thỏa thuận ban đầu thì Phương Anh "phục vụ thư giãn" cho anh H. với giá 500.000 đồng. Thế nhưng, sau khi thức dậy thì anh H. chỉ đồng ý trả cho nữ tiếp viên này 250.000 đồng.

Tức giận vì bị "lật kèo", khi vừa nhận tiền xong, Phương Anh đi xuống chỗ đậu xe mở cốp ra lấy 1 con dao Thái Lan định cắt đồ vật. Lúc này, anh H. từ trên lầu đi xuống, xông tới rút dây nịt vừa mắng vừa đánh Phương Anh. Trong lúc giằng co, Phương Anh cầm dao đâm vào mạn sườn trái của anh H. làm nạn nhân tử vong sau đó.

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/xot-thuong-gia-canh-nu-nhan-vien-massage-dam-chet-khach-vi-bi-lat-keo-20191228161752778.htm