Pháp luật

Xét xử cựu CEO Alibaba: Thái độ đối lập giữa chủ mưu và đồng phạm

Khác với Nguyễn Thái Luyện, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như VKSND TP HCM cáo buộc và mong nhận được bản án nhẹ nhất có thể để sớm làm lại cuộc đời

Ngày 22-12 tại TAND TP HCM, phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" tiếp tục diễn ra. HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Xét xử cựu CEO Alibaba: Thái độ đối lập giữa chủ mưu và đồng phạm
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

Xin cho cấp dưới

Nói lời sau cùng, Nguyễn Thái Luyện dù thừa nhận đã điều hành hoạt động của Công ty Alibaba, trong đó có việc chỉ đạo phân lô, tách thửa đất nông nghiệp để lập dự án dân cư trái phép, song không nhận tội.

Nguyễn Thái Luyện khẳng định nếu HĐXX đồng ý cho giải quyết vấn đề với 4.550 bị hại trong vụ án theo hướng dân sự thì "không ai mất tiền". Số đất mà Công ty Alibaba mua trước đó (VKSND TP HCM xác định tiền mua đất được huy động trái phép từ hàng ngàn khách hàng) nhiều hơn nhu cầu muốn nhận đất của khách hàng. Nếu bây giờ bán với giá rẻ nhất là 1 triệu đồng/m2 thì Luyện sẽ có trong tay hơn 4.300 tỉ đồng nên "dư sức trả cho khách hàng".

Nguyễn Thái Luyện trình bày: "Nếu chủ tọa cứ khẳng định tôi có tội thì trách nhiệm tôi nhận. Còn những bị cáo khác không có ai đáng phải chịu tội với thời hạn năm tù quá lớn như vậy (có người bị đề nghị mức án tới 30 năm tù - PV)".

Về đồng phạm gồm vợ, 2 em trai và những người từng là nhân viên dưới quyền của mình, cựu CEO Công ty Alibaba cho rằng họ "không hưởng lợi". "Họ chỉ là những người tin tưởng vào lập luận giúp khách hàng an cư của tôi. Họ tin tưởng tôi quá mà dẫn đến ngày nay phải vướng vào lao lý… Xin HĐXX xem xét ý thức chủ quan của những người này, họ không có ý thức chiếm đoạt và hoàn cảnh của họ đều rất khó khăn" - Luyện bày tỏ.

Tự nhìn nhận rằng 3 năm tạm giam vừa qua đã đủ để cảnh tỉnh đồng phạm về bài học "đừng… quá tin tưởng ai", Nguyễn Thái Luyện xin HĐXX cho đồng phạm mức án bằng với thời gian tạm giam để họ làm lại cuộc đời.

Xét xử cựu CEO Alibaba: Thái độ đối lập giữa chủ mưu và đồng phạm - 1
HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng. Ảnh: HUẾ XUÂN

"Quá tin vào sếp"

Khác với thái độ bình tĩnh của kẻ chủ mưu, trong lời sau cùng, đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện không ngừng khóc. Họ liên tục xin lỗi gia đình, khách hàng và mong nhận mức án nhẹ nhất có thể.

Các bị cáo trần tình chưa bao giờ nghĩ bản thân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến khi được cơ quan chức năng giải thích và HĐXX phân tích xuyên suốt những ngày qua. Các bị cáo cho rằng những cay đắng mà những bị hại phải gánh chịu là vì chính bản thân họ cũng không hiểu biết pháp luật nhiều, nghe theo lời Luyện để dốc hết tài sản đầu tư vào các dự án của Alibaba. Số tiền họ đầu tư lớn hơn rất nhiều so với tổng số tiền lương được nhận trong thời gian làm việc tại đây.

Bị cáo Vi Thị Hiến (cựu Giám đốc Công ty Sunny Land; bị đề nghị mức án 12-20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản") cho hay từng nghĩ bản thân may mắn khi tìm được việc làm ổn định trong môi trường năng động với cơ hội thăng tiến, phát triển như tại Công ty Alibaba. Nhưng cuối cùng, đó lại là bi kịch lớn nhất trong đời Hiến.

Vi Thị Hiến cho biết mình sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn. Là người đồng bào dân tộc thiểu số thật thà, chất phác, Hiến cố gắng đi học rồi phát triển, trở thành niềm tự hào của bản làng. Từ ngày vào Alibaba, Hiến cố gắng làm việc, đặt trọn niềm tin để cống hiến...

"Trong thời gian bị tạm giam vừa qua, bị cáo rất day dứt và ân hận. Với mức án mà VKS đề nghị, bị cáo sẽ không còn tuổi thanh xuân, gia đình tan nát, không làm tròn được chữ hiếu với bố mẹ. Thậm chí, mong ước giản đơn nhất của một phụ nữ bình thường là được làm vợ, làm mẹ, bị cáo cũng sẽ không thực hiện được" - Vi Thị Hiến nói trong nước mắt.

Bị cáo Bùi Minh Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba; bị đề nghị mức án 12-20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản") kể lại những ngày tạm giam rồi chứng kiến thân phận những bạn tù. Theo bị cáo, những bạn tù ấy tuổi đời rất trẻ nhưng đã nhiều lần phạm tội. Tất cả đều có hoàn cảnh giống nhau là thiếu tình thương của cha mẹ, nhiều người bị mù chữ.

"Nghĩ về đứa con nhỏ của mình, bị cáo rất buồn. Hôm nay đứng trước phiên tòa, bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội về cùng với vợ dạy con nhỏ nên người, trở thành những công dân có ích cho xã hội và còn có cơ hội kịp báo hiếu cho cha mẹ" - bị cáo Đức khẩn khoản. 

Sau khi 23 bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX thông báo sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào sáng 29-12. Quá trình tuyên án sẽ được phát trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của TAND TP HCM.

Cơ quan công tố: Đủ căn cứ buộc tội

Trước đó, bằng các lập luận, đại diện VKSND TP HCM liên tục bác bỏ lý lẽ của Nguyễn Thái Luyện. VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo này tù chung thân; buộc Luyện và vợ là Võ Thị Thanh Mai (cựu Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba kiêm Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) liên đới bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho 4.550 khách hàng là bị hại trong vụ án.

Đại diện VKS khẳng định với hành vi đưa ra thông tin gian dối để quảng cáo về sản phẩm không có thật (đất thổ cư), sử dụng hình thức hợp đồng để chiếm đoạt tài sản của khách hàng, che đậy nguồn gốc đất..., Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Ý Linh (Nld.com.vn) 




https://nld.com.vn/thoi-su/xet-xu-cuu-ceo-alibaba-thai-do-doi-lap-giua-chu-muu-va-dong-pham-20221222220123115.htm