Pháp luật

Vụ vợ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng tiền 'bốc họ', chồng tự tử: 'Tiền làm nhà, tiền vay con rể giờ mất hết, đêm nào tôi cũng nằm khóc nức nở'

Tin tưởng người phụ nữ cùng xóm, nhiều người dân đã sẵn sàng đem số tiền hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng cho vay. Nghe tin người vay tiền vỡ nợ ai nấy đều bàng hoàng, mất ăn mất ngủ, chỉ mong lấy lại được số tiền của mình.

Vụ việc người phụ nữ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng vỡ nợ tại xóm Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Văn Phong, tỉnh Bắc Ninh đang gây xôn xao dư luận. Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Tôn - Chủ tịch UBND xã Tam Đa cho biết, hiện cơ quan công an xã đang phối hợp với công an huyện điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. 

Vụ vợ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng tiền 'bốc họ', chồng tự tử: 'Tiền làm nhà, tiền vay con rể giờ mất hết, đêm nào tôi cũng nằm khóc nức nở'
Ông Nguyễn Văn Tôn - Chủ tịch UBND xã Tam Đa.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người cho bà K. vay tiền lên đến gần 400 người, người cho bà vay tiền ít nhất là 50 triệu đồng, cao nhất là 5 tỷ đồng, tất cả đều đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Phía chính quyền xã đã vào cuộc ổn định tình hình, cảnh báo người dân không để xảy ra tình trạng tương tự. 

Vụ vợ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng tiền 'bốc họ', chồng tự tử: 'Tiền làm nhà, tiền vay con rể giờ mất hết, đêm nào tôi cũng nằm khóc nức nở' - 1
UBND xã Tam Đa.

Từ ngày nghe tin bà K. vỡ nợ hàng tỷ đồng, gia đình bà Trần Thị Sơn (53 tuổi, trú tại xóm Phấn Động) đứng ngồi không yên. Bởi bà cũng là một trong số gần 400 người cho bà K. vay tiền. Theo lời bà Sơn, vì sống gần nhà, hay qua lại với nhau nên khi bà K. đến nhà vay tiền để làm ăn, bà đã đồng ý cho vay, ban đầu chỉ cho vay mấy chục triệu. 

Vụ vợ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng tiền 'bốc họ', chồng tự tử: 'Tiền làm nhà, tiền vay con rể giờ mất hết, đêm nào tôi cũng nằm khóc nức nở' - 2
Vợ chồng bà Sơn.

Sau mấy lần lấy rồi cho mượn lại, bà Sơn thấy bà K. đúng hẹn, đàng hoàng nên đã cho vay tiếp với số tiền lên đến 650 triệu, trong đó có cả tiền gia đình dành dụm làm lại ngôi nhà, tiền vay con rể. "Bà K. sang nhà vay tiền bảo là về buôn bán gỗ với người ta, tôi nghe thế cũng không hỏi, cũng không biết bà ấy làm gì. Sau mấy lần bà ấy trả đúng hẹn nên tôi cũng tin tưởng cho vay. 

Vụ vợ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng tiền 'bốc họ', chồng tự tử: 'Tiền làm nhà, tiền vay con rể giờ mất hết, đêm nào tôi cũng nằm khóc nức nở' - 3
Khế ước vay tiền giữa bà K. và các bị hại.

Từ khi nghe tin bà ấy vỡ nợ tôi hoang mang lo lắng lắm. Đêm nào tôi cũng không ngủ được, đêm nào cũng khóc khi nghĩ đến số tiền quá lớn ấy nếu mất đi thì không biết sẽ sống thế nào. Từ hôm đó, tôi vào nhà bà K. nhưng cũng không làm được gì cả. Không chỉ riêng mình nhà tôi, ở xóm này còn rất nhiều người, giờ thế này ai cũng mất hết hy vọng. Cũng may là chưa phá nhà để làm lại, không thì giờ không có nhà để ở", bà Sơn chia sẻ. 

Cũng theo bà Sơn, khi đến vay tiền, bà K. đi cùng chồng là ông T., cả hai thỏa thuận vay tiền qua một tờ giấy ghi nợ và ông T. ký vào, ngoài ra không có bất cứ hợp đồng hay loại giấy tờ nào khác. Đến giờ phút này, gia đình bà chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc, có biện pháp nào để lấy lại cho gia đình bà số tiền trên. 

Cũng giống như bà Sơn, chị Nguyễn Thị Bình cũng đem 500 triệu đồng số tiền tích cóp được trong mấy năm bán thịt lợn ở chợ cho bà K. vay, nay đứng trước nguy cơ mất trắng. Là người đem 1 tỷ 700 triệu đồng cho bà K. vay, sau vụ việc vợ chồng anh N. hiện cũng đang rất lo lắng, hoang mang. 

Vụ vợ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng tiền 'bốc họ', chồng tự tử: 'Tiền làm nhà, tiền vay con rể giờ mất hết, đêm nào tôi cũng nằm khóc nức nở' - 4
Bà Bình đứng ngồi không yên từ khi nghe tin bà K. vỡ nợ.

Theo anh N., là chỗ quen biết, hay qua lại với nhau nên khi bà K. đến vay tiền gia đình anh đã đem 1 tỷ 700 triệu tiền tiết kiệm cho bà K. vay. "Cách đây mấy ngày, chồng bà K. sang báo với gia đình tôi là vỡ nợ, tôi tưởng nói đùa ai ngờ là thật. Ông ấy bảo giờ cho gia đình từ từ trả dần, chứ không phải chạy trốn gì. Tôi tin gia đình ông ấy nên không đòi nợ, vẫn để họ từ từ trả, không chỉ riêng nhà tôi, các nhà trong xóm cũng vậy, chỉ có những người nơi khác đến đòi thôi", ông N. chia sẻ.

Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)