Pháp luật

Vụ thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai: Hé lộ nhiều tình tiết bất thường

Đào xuống khoảng 60 cm thì phát hiện thi thể cụ bà 95 tuổi được bọc trong một chiếc chăn và một chiếc áo mưa, thi thể trong trạng thái đang phân hủy.

Vụ thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai: Hé lộ nhiều tình tiết bất thường
Ảnh minh hoạ.

Ngày 29/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Phương Cát đã chia sẻ thêm 1 số tình tiết mới trong vụ việc phát hiện thi thể cụ bà P.T.K. (95 tuổi, trú xóm Hòa Bình, thôn Phương Cát, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị chôn bất thường trong vườn nhà Đỗ Duy Mão (59 tuổi, con trai bà K.).

Đại diện thôn Phương Cáp cho biết, trước đây ông Mão từng đi bộ đội, sau khi xuất ngũ ông về quê xây dựng gia đình và sinh được 2 người con trai. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 năm trước, vợ ông qua đời do không may bị đuối nước trên sông. Do đó, căn nhà chỉ có cụ K. và ông Mão sinh sống.

Ngoài ông Mão, vợ chồng cụ K. còn có 1 người con gái. Em gái ông Mão không lập gia đình, nhiều năm làm giúp việc ở TP Hà Nội và đã mất 2 năm trước.

Một người họ hàng của ông Mão cho biết, khoảng ngày 22/9, ông Mão đi Hà Nội thăm em trai cụ K. (là cậu ruột ông Mão) và thông báo về việc cụ K. đã chết, nhưng ông đã lo tang cho mẹ xong xuôi, không cần người thân lo lắng.

Thấy vậy, em trai cụ K. gọi điện thoại cho một người họ hàng tên Đ. hỏi chuyện về chị gái mình qua đời. Vài ngày sau, ông Đ. có đến nhà ông Mão lấy lí do hỏi thăm sức khỏe cụ K. thì ông này nói mẹ mình đã lên Hà Nội thăm người thân.

Nghi vấn cụ K. có chuyện bất an nên sau khi từ nhà ông Mão về, ông Đ. đã gọi một số người họ hàng, con cháu họp bàn. Đến tối cùng ngày, tất cả họ hàng thống nhất làm đơn trình báo tới chính quyền xã về việc cụ K. mất tích. Sau đó, con trai ông Mão là anh Đỗ Duy Thuấn (31 tuổi) làm đơn trình báo tới chính quyền xã Hiệp Hòa về việc bà nội mất tích.

Nhận tin trình báo, sáng 26/9, lãnh đạo UBND xã đã cử lực lượng công an xuống ngay hiện trường tìm hiểu thông tin vụ việc. Tuy nhiên, ông Mão không hợp tác, còn đe dọa rằng sẽ "chém chết người nào bước chân vào nhà".

Theo ông Bùi Ngọc Tuấn, trước tình hình trên, công an viên sau đó đã mời ông Mão lên trụ sở Công an xã Hiệp Hoà để làm việc, những người còn lại tổ chức tìm kiếm tại nhà ông Mão thì phát hiện ụ đất dưới gốc cây chuối trong vườn nhà có dấu hiệu bất thường.

"Đào xuống khoảng 60 cm thì phát hiện thi thể cụ K. được bọc trong một chiếc chăn và một chiếc áo mưa, thi thể trong trạng thái đang phân hủy", ông Tuấn vẫn còn bàng hoàng cho hay.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm, ông Mão cũng bị công an bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-thi-the-me-gia-trong-vuon-chuoi-cua-con-trai-he-lo-nhieu-tinh-tiet-bat-thuong-a360363.html