Pháp luật

Vụ thanh niên sát hại 3 người thân: Gây án xong Tín nói 'chặt thịt heo' rồi tự nhận mình là rô bốt

"Lúc gây án xong Tín còn kêu là chặt thịt heo rồi tự nhận mình là rô bốt, tiêu diệt những rô bốt khác", anh Hùng kể lại về nghi phạm ra tay sát hại 3 người thân.

Ngày 3/5, Công an TPHCM vẫn đang tạm giữ nghi phạm Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Tín là kẻ đã ra tay sát hại 3 người thân tối 2/5 gồm: Bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

Theo Công an quận Bình Tân, TP.HCM, Tín sau khi gây thảm án thì rời đi trong đêm. Người này tìm một thanh niên tên là Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) là bạn thân.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP HCM, anh Hùng cho biết làm cùng chỗ Tín và anh là người giới thiệu Tín vào đây.

Vì Tín mới đi cai nghiện về không có bằng cấp nên anh giới thiệu công việc chân tay. Tín thường làm từ tối đến sáng về và lãnh 300.000 đồng. Tuy nhiên, ngay hôm đi nhận công việc, Tín đã có dấu hiệu ngáo đá, nói sảng lung tung không ai hiểu gì.

Được biết, Tín chia sẻ với bạn thân muốn mua trả góp chiếc xe máy mới nhưng vì nợ xấu nên không mua được.

"Tôi có khuyên nó là thôi, chưa có tiền thì đi xe tèn tèn được rồi, khi nào có tiền thì mua xe xịn. Mới đi cai về thì tập trung làm việc, không nên chơi bời".

"Lúc gây án xong Tín còn kêu là chặt thịt heo rồi tự nhận mình là rô bốt, tiêu diệt những rô bốt khác. Đến khi bị bắt nó vẫn chưa tỉnh táo, sảng quá mà", anh Hùng kể lại.

Vụ thanh niên sát hại 3 người thân: Gây án xong Tín nói 'chặt thịt heo' rồi tự nhận mình là rô bốt
Đối tượng Trương Tín (Ảnh: PLO)

Khi được hỏi về quá khứ của Tín, nhiều người thân quen lắc đầu ngao ngán cho biết, nam thanh niên này từng dọa truy sát người thân và hàng xóm. "Tín bị nghiện mà, phải đi cai về hồi đầu năm. Người nhà nhiều lần đưa đi cai nhưng nó vẫn chứng nào tật đó, lại nghiện rồi quậy phá.

Một người hàng xóm cho biết, nam thanh niên này cũng bị tố chuyên rạch tay ăn vạ đi xin đểu tiền của người trong xóm để phục vụ cho việc hút xách.

Trước đó, 23h ngày 2/5, Tín đi chơi về trong trạng thái ngáo đá và cự cãi với bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Thấy Tín cầm dao, ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha Tín) chạy đi báo công an.

Công an phường cùng ông Hạnh đến hiện trường là căn nhà nằm trên đường Ấp Chiến Lược (P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân) để xử lý. Khi đến nơi thì thấy Tín lấy xe máy bỏ chạy. Kiểm tra trong căn nhà, ông Tín tá hỏa phát hiện thấy vợ, mẹ vợ và em gái của vợ đã bị giết chết trên lầu 2.

Gây án xong, nghi phạm lấy xe máy rời khỏi hiện trường và được công an bắt giữ lúc 3h ngày 3/5 tại quận Tân Phú khi đang uống cà phê.

Tại cơ quan công an, dù vừa gây ra trọng án nhưng khuôn mặt của nghi phạm vẫn ráo hoảnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc, có dấu hiệu vẫn đang phê ma tuý.

Tín thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết tối cùng ngày hắn về nhà thì xảy ra cự cãi với mẹ, bị bà Thúy la mắng do đi chơi về khuya. Lúc này, bà ngoại và dì của tín cũng la mắng Tín vì dám cãi lời mẹ.

Bực tức nên đối tượng cầm dao truy sát chém nhiều người thân.

Theo Minh Huyền (Tổ Quốc)