Pháp luật

Vụ sát hại hàng xóm rồi bỏ trốn lên rừng ở Sơn La: Con rể nghi phạm nói gì về bố vợ?

Liên quan đến vụ giết hàng xóm vì nghi quan hệ với vợ rồi bỏ trốn lên rừng ở Sơn La, con rể nghi phạm cho biết, bố vợ mình từng nghiện rượu dẫn đến loạn thần.

Hiện cơ quan công an tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tại bản Ngà, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Nạn nhân vụ việc được xác định là anh Lò Văn N. (45 tuổi, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha).

Nghi phạm được xác định là Lò Văn Niên (36 tuổi, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Sau khi gây án, Niên đã trốn lên rừng và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ sát hại hàng xóm rồi bỏ trốn lên rừng ở Sơn La: Con rể nghi phạm nói gì về bố vợ?
Lò Văn Niên bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí

Bước đầu tại cơ quan công an, Niên khai do nghi ngờ ông N. dùng bùa để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã chuẩn bị sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước.

Nói về nghi phạm Niên, trao đổi với Pv báo Đất Việt, con rể ông Niên cho hay: "Trước đó bố vợ tôi từng nhiều lần nghi ngờ mẹ vợ tôi ngoại tình nhưng chưa từng nhắc đến nghi ngờ ông N hàng xóm. Sau khi bố vợ tôi khai như vậy, bản thân tôi và mọi người ai cũng bất ngờ.

Bố vợ tôi từng nghiện rượu nên dẫn đến loạn thần, gia đình đã đưa bố tôi đi viện để chữa trị. Thời gian qua mẹ vợ tôi cũng bị bố vợ tôi đánh nhiều lần, thậm chí đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù không có quan hệ bất chính nhưng mẹ vợ tôi nhiều lần bị ông nói như vậy, mẹ vợ tôi cũng đã phải chịu đựng nhiều mà không dám kêu than.

Giữa gia đình tôi và gia đình ông N là quan hệ hàng xóm bình thường nhưng không quá thân thiết. Không hiểu vì lý do gì bố tôi lại nghĩ như vậy".

Theo con rể ông Niên, trước hôm gây án, ông Niên nói nhiều hơn bình thường.

Trong khi đó, trưởng bản Trọ Phẳng cũng cho biết, ông Niên từng nghiện rượu và được gia đình đưa đi viện điều tra. Không ai hiểu vì sao Niên lại nghĩ vợ có quan hệ với hàng xóm là N. Giữa hai gia đình này ngoài có quan hệ hàng xóm còn có quan hệ thông gia với nhau. Cụ thể là bố của Niên là thông gia với ông N.

"Có thể Niên khai lung tung và không có cơ sở bởi ở địa phương không ai đồn thổi hay nghi ngờ vợ Niên ngoại tình. Vợ người đàn ông này là người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ chịu khó lao động, không phải thành phần chơi bời hay cặp kè với người này người kia", trưởng bản Trọ Phẳng cho hay.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 30/6, ông N. đang cắt cỏ trên đường thì bất ngờ bị Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu rồi bro trốn.

Ông N. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng đã không qua khỏi.

Sau hơn một ngày tích cực, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng chức năng đã bắt được Niên khi đang lẩn trốn trong rừng.

Theo Hoàng Yên (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-sat-hai-hang-xom-roi-bo-tron-len-rung-o-son-la-con-re-nghi-pham-noi-gi-ve-bo-vo-a329595.html