Pháp luật

Vụ sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy từ tầng 5: Nam sinh nhắn nhủ cháu họ đêm trước ngày gây án?

Trong buổi rượu trước khi xảy ra vụ án, Giàng A Dông nhắn nhủ cháu cùng tuổi "nếu như tao có chuyện gì thì nhờ mày lo cho ông bà".

Vụ sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy từ tầng 5: Nam sinh nhắn nhủ cháu họ đêm trước ngày gây án?
Cơ quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường.

Sáng 16/9, tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Giàng A Dông (SN 1996, trú tại Điện Biên) đã ra tay sát hại 2 nữ sinh là Sùng Thị M.L (SN 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X (SN 2000, quê ở Hải Dương) rồi tự tử.

Mặc dù được đưa đến Bệnh viện E để cấp cứu nhưng sau đó Giàng A Dông đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trưa 16/9, khi PV có mặt tại viện E, lúc này người nhà và bạn bè của Dông cũng đã có mặt tại đây.

Kể lại thời điểm nhận tin "sét đánh", anh Giàng A Thắng (SN 1996, trú tại Điện Biên - cháu họ Giàng A Dông) cho biết: Vào sáng nay, Thắng bất ngờ nhận được tin báo về việc Dông bị thương và được đưa vào viện E nên anh nhanh chóng vào viện.

Khi vào viện để tìm chú, anh Thắng biết được việc mà Dông mới gây ra nên cảm thấy rất sốc.

Vụ sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy từ tầng 5: Nam sinh nhắn nhủ cháu họ đêm trước ngày gây án? - 1
Khu vực xảy ra vụ án.

Anh Thắng cho biết giữa anh và Giàng A Dông mặc dù là chú cháu nhưng lại bằng tuổi và đều là sinh viên năm cuối 1 trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội, 2 người ở cùng ký túc xá.

Vào tối 15/9, Thắng và Dông cùng một số người bạn đi ruống rượu rồi về nhà ngủ.

Đến sáng nay (16/9) khi Thắng thức dậy thì không thấy Dông đâu. Trong lúc còn chưa biết chú đi đâu thì người này nhận được điện thoại của gia đình Dông thông báo về sự việc nên tức tốc ra viện E.

Vì gia đình ở xa không thể xuống ngay được nên hiện chỉ có Thắng và anh trai Dông ở Gia Lâm sang Bệnh viện E để làm các thủ tục.

Nói về những biểu hiện bất thường của Giàng A Dông trước đó, Thắng kể: Trong buổi rượu tối qua (15/9), Dông có nói với Thắng: "Tao tin tưởng mày vì mày là cháu của tao. Nếu như tao có chuyện gì thì nhờ mày lo cho ông bà".

Lúc đó, thanh niên này chỉ nghĩ là nói chuyện bình thường khi uống rượu nên cũng không suy nghĩ gì và nói chú yên tâm, uống rượu xong về nhà ngủ.

"Tôi đã từng gặp người yêu của chú Dông (nữ sinh Sùng Thị M.L - PV) một vài lần trước đó nhưng được biết gần đây 2 người có mâu thuẫn tình cảm.

Tối qua (15/9), khi đưa chú Dông về nhà nghỉ, tôi cũng đã canh chừng phòng có chuyện xảy ra nhưng lại không nghĩ sự việc nghiêm trọng như vậy...", Thắng buồn rầu nói.

Ghi nhận của PV, đến trưa nay cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, 1 số người thuê trọ tại ngôi nhà số 14, ngõ 30 phố Nghĩa Đô (nơi xảy ra vụ án - PV) đã có thể về phòng.

Chia sẻ về vụ án đau lòng trên, chị Hoa thuê trọ tại ngôi nhà xảy ra vụ việc sợ hãi cho biết: Chị cùng bạn thuê trọ bên dưới tầng mà nữ sinh Sùng Thị M.L ở.

Mặc dù ở cùng nhà nhưng chị Hoa và những người sinh sống ở đây ít khi nói chuyện với nhau.

Sáng nay, chị đi làm sớm đến khoảng 9h thì nhận tin tại nhà trọ của mình mới xảy ra vụ án thương tâm.

"Tôi cũng đã gặp Dông mấy lần khi đến khu trọ chơi nhưng chưa nói chuyện với người này bao giờ.

Khổ nhất là em X. chết oan quá, em ấy xinh xắn và rất ngoan, chịu khó...", chị Hoa buồn rầu nói.

Theo Hoàng Hải (Nhịp Sống Việt)