Pháp luật

Vụ nữ sinh viên đầu độc cha ruột bằng chất độc xyanua: Nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, có dấu hiệu trầm cảm

Lúc làm việc với Tống Thị Tùng Linh, lực lượng công an thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm.

Ngày 23/1, thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tống Thị Tùng Linh (sinh viên năm 3, ngành Luật tại một trường đại học trên địa bàn TPHCM), bị xác định là người giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Vụ nữ sinh viên đầu độc cha ruột bằng chất độc xyanua: Nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, có dấu hiệu trầm cảm
Bị can Tống Thị Tùng Linh khai báo bất nhất, nói chuyện như người mất hồn (Ảnh Pháp Luật & Bạn Đọc)

Theo nguồn tin trên Thanh Niên, tại cơ quan công an, Linh khiến cán bộ điều tra nghi ngờ có dấu hiệu của án mạng do người trầm cảm gây ra khi mà nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm.

Với kinh nghiệm từng điều tra các vụ án mạng do người trầm cảm gây ra, lực lượng công an nghi ngờ ông Điệp bị Linh sát hại, dựng hiện trường vụ cháy giả, khai báo gian dối nên quay lại hiện trường tìm kiếm từng ngõ ngách bên trong và căn nhà của nữ sinh.

Lực lượng công an tìm kiếm sau nhà Linh thì phát hiện một hồ nhỏ mới xây, bên trên có một tấm ni lông đậy lên sơ sài. Lực lượng công an gỡ tấm ni lông thì phát hiện thi thể ông Điệp nằm bên trong, được đắp xi măng nhằm giấu xác.

Với các chứng cứ không thể chối cãi, khuya 20/1, nữ sinh Tống Thị Tùng Linh khai nhận mình đã sát hại cha ruột bằng chất độc xyanua rồi giấu xác.

Về động cơ gây án, Linh khai do thường xuyên bị cha chửi mắng, ông cũng đối xử không tốt với mẹ, nên nảy sinh ý định giết ông Điệp.

Linh thậm chí còn khai rằng mẹ vì không chịu nổi cha nên đã dọn sang nhà người thân ở nhờ, nhưng theo người dân sống gần nhà ông Đ., thời điểm xảy ra vụ án vợ của ông Đ. đang ở TP.HCM để lo cho chị gái Linh vừa sinh con nhỏ chứ không phải bỏ đi vì bị đối xử không tử tế như lời khai của Linh.

Vụ nữ sinh viên đầu độc cha ruột bằng chất độc xyanua: Nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, có dấu hiệu trầm cảm - 1
Nhà vệ sinh nơi cha của Tống Thị Tùng Linh bị chết bên trong (Ảnh Tiền Phong)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 18/1/2022, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên ở quận 5, TPHCM và gặp một người phụ nữ chưa rõ nhân thân lai lịch để mua 1kg chất độc Xyanua với giá 500 ngàn đồng rồi bắt xe về lại thành phố Bà Rịa.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Linh mang theo túi đựng chất độc về nhà, hòa chất độc vào ba chai nước rồi để lại vào trong tủ lạnh do biết cha mình thường xuyên lấy nước để uống.

Khoảng 20h30, ông Điệp mở tủ lạnh lấy một chai nước và uống. Một lúc sau, ông Điệp đi vào nhà vệ sinh nôn ói và chốt khóa bên trong lại. Đến 21h cùng ngày, khi không còn nghe thấy tiếng ông Điệp, Linh tin rằng cha mình đã chết nên bỏ đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh sau đó kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào nhà mình rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội, đưa ra thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên đột nhập vào nhà dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho Linh đã biết việc đã giết ông Điệp trả thù, sau đó đốt nhà.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-nu-sinh-vien-dau-doc-cha-ruot-bang-chat-doc-xyanua-noi-chuyen-nhu-nguoi-mat-hon-khai-bao-bat-nhat-co-dau-hieu-tram-cam-tintuc806858