Pháp luật

Vụ người phụ nữ nghi bị nhân tình sát hại: Lạnh lùng ngồi... bón sữa cho thi thểát hại: Lạnh lùng ngồi... bón sữa cho thi thể

Vẻ mặt lạnh tanh, Hương khai nhận đã đấm đá và dùng dây điện đánh người tình.

 

Như đã đưa tin, chị N.T.T.H (20 tuổi, quê ở xã Rạch Giá, tỉnh Bến Tre) nghi bị người tình Phạm Xuân Hương (43 tuổi, trú tại thôn Lã Điền, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) đánh tử vong do mâu thuẫn.

Ngày 17/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Thanh Mai - Trưởng công an xã Điền Xá cho biết, khoảng 18h chiều ngày 16/9, nhận được tin báo của người dân trên địa bàn, ông đã đến hiện trường, tận mắt thấy hai bố con Hương đang ngồi xem ti vi, còn thi thể của H thì được đắp chăn nằm trên giường.

Vụ người phụ nữ nghi bị nhân tình sát hại: Lạnh lùng ngồi... bón sữa cho thi thểát hại: Lạnh lùng ngồi... bón sữa cho thi thể
Từ khi xảy ra vụ việc - ngôi nhà của Hương luôn đóng cửa.

Tại đây, ông Mai được Hương cho biết, đã đấm đá và dùng dây điện đánh chết vợ. Ngay lập tức, ông cùng các công viên đã khóa tay đối tượng báo cho công an huyện và công an tỉnh.

"Lúc chúng tôi xuống hiện trường, Hương và con trai 6 tuổi đang ngồi cạnh thi thể H, vừa xem ti vi, hai bố con Hương vừa uống sữa. Sau mỗi lần uống, hai bố con Hương lại bón cho H một miếng. Đứa bé vừa xem ti vi vừa ngồi bóp chân bóp tay cho mẹ. Tôi liền gọi Hương ra ngoài hỏi sao H bị chết, Hương mặt lạnh tanh không chút biến sắc cho biết đã dùng tay chân đấm đá và dùng dây điện đánh chết H. Lo sợ Hương sẽ tiếp tục manh động, chúng tôi đã khống chế bắt đối tượng. Đứa bé thấy bố bị còng tay liền chạy ra ôm chân và nói các bác không được bắt bố cháu, thả bố cháu ra…", một công an viên xã Điền Xá nói.

Một người hàng xóm của Hương cho biết, gia đình Hương sống biệt lập, không quan hệ với ai, nên khi xảy ra sự việc hàng xóm láng giềng không một ai biết.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Trần Thị Mây - mẹ đối tượng Hương vẫn chưa hết bàng hoàng, bà cho biết, hai vợ chồng bà nhiều ngày nay lên nhà con cháu ở Hà Nội chơi, nên sự việc xảy ra bà không hề hay biết gì.

Vụ người phụ nữ nghi bị nhân tình sát hại: Lạnh lùng ngồi... bón sữa cho thi thểát hại: Lạnh lùng ngồi... bón sữa cho thi thể - 1
Bà Mây cho biết, Hương và H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo bà Mây, trước đây Hương làm nghề lái xe, năm 2013 Hương và H đưa nhau về nhà sinh sống như vợ chồng, nhưng không tổ chức đám cưới. Thời gian sau đó, hai người có với nhau 1 người con trai.

Cuộc sống "vợ chồng" không mấy hạnh phúc, Hưởng và H thường xuyên xảy ra cãi vã đánh nhau.

"Tôi không ở nhà thường xuyên, nhiều bận đi chơi ở nhà con cháu trên Hà Nội về thấy hàng xóm kể ngày thì chúng nó đánh nhau 1 trận, ngày thì 2 trận…", bà Mây nói.

Cũng theo bà Mây, cách đây khoảng ít tháng, khi bố mẹ vắng nhà, Hương từng đốt ngôi nhà 2 tầng mà Hương cùng bố mẹ sinh sống. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC phải điều 2 xe cứu hoả đến mới dập tắt được ngọn lửa.

Bản thân Hương và H không có công ăn việc làm ổn định, nhiều lần người thân trong gia đình khuyên bảo Hương và H nên đi làm công nhân, nhưng hai người không nghe.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin vào khoảng 18 giờ ngày 16/9, tại thôn Lã Điền (xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, chị N.T.T.H (20 tuổi, quê ở xã Rạch Giá, tỉnh Bến Tre) và anh Phạm Xuân Hương (43 tuổi, trú tại thôn Lã Điền, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) đã xảy ra mâu thuẫn. Hương đã đánh chị H rồi bỏ ra ngoài.

Khoảng gần 20h tối cùng ngày, Hương quay lại nhà thì phát hiện chị H tử vong nên báo với chính quyền.

 Theo Hoàng Duyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-nguoi-phu-nu-nghi-bi-nhan-tinh-sat-hai-lanh-lung-ngoi-bon-sua-cho-thi-the-20190917161116619.htm