Pháp luật

Vụ người đàn bà tử vong trên mặt đầy máu: Phát hiện nghi can nằm trong nghĩa trang

Ngày 31/10, thông tin từ Công an Cà Mau, nghi can trong vụ án người đàn bà tử vong khi trên mặt đầy máu đã chết.

Vụ người đàn bà tử vong trên mặt đầy máu: Phát hiện nghi can nằm trong nghĩa trang

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/10, ông Nguyễn Văn Cọp (ngụ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) phát hiện ông Nguyễn Quang L. (50 tuổi, ngụ ấp Định Phú A, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) nằm trong nghĩa trang, trên người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Sau đó, ông L. được mọi người đi bệnh viện để cấp cứu nhưng ông đã tử vong.

Như đã thông tin, trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 29/10, thợ xây nhà đã nhiều lần gọi cho bà Trần Thị Thu H. (58 tuổi, tạm trú khóm 5, phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) nhưng không nghe bà H. trả lời nên điện cho anh Dư Chí Trung (con rể bà H.)

Đến khoảng 11 giờ 15 phút, anh Trung đến căn nhà đang xây để tìm mẹ. Khi vào nhà, thấy phòng ngủ đã khóa cửa, kêu nhiều lần không thấy ai lên tiếng nên anh Trung tông cửa vào thì phát hiện mẹ vợ tử vong, trên mặt đất đầy máu và nhiều viết thương khác.

Sau đó, sự việc được trình báo với công an địa phương. Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và khoanh vùng đối tượng.

Qua xác minh, vào khoảng 6 giờ sáng, bà H. có mở cửa cho ông L. vào nhà, một lát sau ông L. bỏ đi và kêu người thợ xây không nên làm phiền để bà H. nghỉ ngơi.

Theo Hoàng Thạch (Soha/Trí Thức Trẻ)