Pháp luật

Vụ nam thanh niên đập tủ kính, ném vàng ra đường: Không dám tự tử nên 'làm loạn' để được đi tù

Có ý định tự tử nhưng không dám làm, nam thanh niên đi lang thang rồi nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để bị công an bắt.

Liên quan tới vụ việc nam thanh niên cướp vàng ném ra ngoài đường, rồi ngồi chờ bị bắt trên đường Nguyễn Trãi (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương), nghi can đã tỉnh táo khai nhận hành vi cướp vàng thực hiện vào đêm 20/9.

Theo lời khai của đối tượng, người này tên Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), làm nghề bán hoa quả ngay gần khu vực tiệm vàng Kim Huyền.

Trần Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, Sơn khai nhận, tối 20/9, đối tượng có ý định muốn tự sát nhưng sợ nên tiếp tục đi bộ. Khi đến gần tiệm vàng Kim Huyền, Sơn nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để bị bắt đi tù.

Đối tượng sau đó bất ngờ xông vào tiệm vàng Kim Huyền, dùng một cục bê tông đập vỡ kính tủ vàng. Sơn sau đó cầm một số lượng vàng và ném ra ngoài đường.

Sơn lao vào tiệm vàng đập tủ kính. Ảnh cắt từ camera.

Đáng chú ý, kẻ cướp tiệm vàng sau đó không bỏ chạy mà ngồi lại ngay trước cửa tiệm vàng, người này sau đó liên tục có những hàng động kỳ lạ và nói năng mất kiểm soát.

Nhận thấy điều bất thường, chủ tiệm vàng cùng người dân xông vào khống chế đối tượng thành công và báo cho lực lượng chức năng.

Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết, tài sản bị chiếm đoạt là 18 chiếc nhẫn vàng đã qua chế tác có giá trị khoảng 57 triệu đồng. Hiện, tiệm vàng chỉ thu lại được 8 chiếc giá trị khoảng 25 triệu đồng, còn 10 chiếc chưa tìm được.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-nam-thanh-nien-ap-tu-kinh-nem-vang-ra-uong-khong-dam-tu-tu-nen-lam-loan-e-uoc-i-tu-a359850.html