Pháp luật

Vụ nam sinh bị cha bạn gái đánh tử vong: Nỗi đau của người ở lại

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai vì quá tức giận khi thấy con gái đi ăn chè với bạn trai về trễ nên ông đã dùng dây nịt đánh con. Lúc này bạn trai của con có vào can nên bị đánh gục ngã rồi tử vong sau đó.

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai vì quá tức giận khi thấy con gái đi ăn chè với bạn trai về trễ nên ông đã dùng dây nịt đánh con. Lúc này bạn trai của con có vào can nên bị đánh gục ngã rồi tử vong sau đó.
Trước đó vào ngày 27/12, mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, em Đinh Thanh Thao (SN 2000), học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM), đã trút hơi thở cuối cùng.

Công an huyện Hóc Môn cho biết đang tạm giữ hình sự ông Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980; ngụ xã Đông Thạnh) để lấy lời khai. Theo những nhân chứng kể lại, ông Tuấn đã dùng dây nịt đánh Thanh Thao - bạn trai của con gái mình, khiến nạn nhân tử vong sau 4 ngày nhập viện.

"Nó vừa nói nếu được học sinh giỏi thì mẹ thưởng con nhé. Vậy mà..."

Ngày 28/12, chúng tôi tìm đến căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP. HCM), gia đình em Đinh Thanh Thao (16 tuổi) vẫn ngồi thất thần trước di ảnh của con, không ai tin Thao đã ra đi mãi mãi.

Thanh Thao hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, Hóc Môn, TP HCM, em vừa bị ông Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980, cha của bạn gái mình) đánh tử vong.

Không khí tang thương vẫn đang bao trùm cả gia đình, mỗi khi có người đến chia buồn thì không ai kìm nổi nước mắt thương xót. "Thằng nhỏ thật tội nghiệp, có biết gì đâu mà đánh nó đến không sống được. Người đàn ông kia sao mà vô nhân tính quá...", người hàng xóm nhà em Thao ngậm ngùi.

Bà Lệ (mẹ Thao) gương mặt tiều tụy đi nhiều sau cái chết của con mình.


Tiếp chúng tôi, ông Đinh Văn Liêm và bà Lê Thị Lệ (cha và mẹ em Thao) đau đớn không nói nên lời khi chia sẻ về người con trai duy nhất trong gia đình.

Ông Liêm nghẹn ngào: "Chiều ngày 23/12 đang ở nhà thì vợ chồng tôi được người thân gọi về báo: Thằng Thao bị ông Tuấn đánh ngất xỉu rồi. Lúc này cả hai vợ chồng tôi chạy đến thì không thấy Thao đâu, tôi hỏi thì họ nói đưa Thao vào nhà ông ngoại Vy nằm nghỉ. Vợ chồng tôi chạy vô thì thấy nhà tối om, con tôi nằm trên giường, thở không ra hơi, người mềm như cọng bún, nghiêng một bên, chỉ có bạn gái của nó bên cạnh. Riêng ông Tuấn mặc dù đánh con tôi như vậy mà còn có thái độ thách thức, đòi xông vào đánh tiếp gia đình tôi".

 Ông Liêm đau buồn kể lại sự việc.
 
Ngồi bên cạnh chồng, bà Lệ nước mắt giàn giụa, chia sẻ thêm: "Mới chiều đó nó còn xin tôi qua đưa bạn gái đi ăn chè. Nó vừa biết điểm hết tất cả các môn học và khoe với tôi: Nếu được học sinh giỏi, mẹ thưởng con nha. Không ngờ sau chuyến đi chơi đó, con tôi chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn lúc đưa đi cấp cứu, rồi ra đi mãi mãi".

 Người mẹ âm thầm đứng một góc bên bàn thờ của con trai.

Theo bà Lệ, sau khi đến nhà hung thủ thấy con tình trạng như vậy nên tức tốc đưa đi cấp cứu. Trên đường đi, Thao thều thào: “Con chở bạn Vy đi ăn chè. Vừa về đến nhà ông ngoại Vy thì bị ba Vy dùng đầu dây nịt bằng sắt đánh vào đầu”. Nói được bấy nhiêu, Thao ngất lịm.

"Đó là lời nói cuối cùng của con tôi được nghe. Khi được chuyển vào bệnh viện, con tôi rơi vào hôn mê sâu và được chẩn đoán xuất huyết não, con qua đời sau 4 ngày điều trị", người mẹ nghẹn ngào.

Bị đánh chết vì che chở cho bạn gái
 
Cùng ngày, chúng tôi trở lại hiện trường nơi nam sinh xấu số bị cha bạn gái đánh tử vong, người dân nơi đây đến giờ vẫn chưa hết xôn xao và bàng hoàng sau sự việc. Ông Hai (người hàng xóm) trực tiếp đứng ra can ngăn cũng rất tiếc vì không ra kịp thời lúc em Thao mới bị đánh.

 Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nam sinh xấu số.

"Nếu tôi phát hiện kịp thời thì cháu Thao bây giờ vẫn còn sống chứ đâu đến nỗi. Hôm đó tôi nghe tiếng ồn ào, chạy ra thấy ông Tuấn dùng dây nịt đánh tới tấp vào đầu cháu Thao. Vừa chạy ra thì lúc này cháu Thao cũng đã ngã gục nhưng ông Tuấn vẫn còn đánh vào đầu cháu. Đến khi có nhiều người hỗ trợ tôi can ngăn, ông Tuấn mới bỏ đi về nhà mình mà không nói tiếng nào. Tôi rất bức xúc với cách cư xử như thế", ông Hai cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, kể từ khi dùng dây nịt có đầu sắt đánh bạn trai của con gái mình tử vong đến nay, cả ngôi nhà vợ chồng ông Tuấn và ông bà ngoại của em Vi đều đóng cửa im ỉm, không tiếp xúc với bất kì ai.

 Hiện trường ngôi nhà nơi nam sinh bị cha bạn gái đánh tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP. HCM) đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Huỳnh Văn Tuấn để điều tra về hành vi đánh chết người.

Theo đó, qua quá trình lấy lời khai tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai vào chiều 23/12, khi đi làm về có nghe vợ nói con gái là Huỳnh Thanh Vi (13 tuổi) đi chơi với bạn trai từ sáng tới chiều chưa thấy về nên rất tức giận. Nghi can Tuấn còn khai thêm trước đó đã cấm cản mối quan hệ giữa con gái và nam sinh lớp 10 vì cả hai còn quá nhỏ tuổi.

Bạn bè ở trường cho biết, khi đến tiễn đưa Thao, ai cũng khóc nghẹn.

Khoảng 20 phút sau, đang ngồi trong nhà thì thấy Thao chở Vi bằng xe đạp về đứng trước nhà ông ngoại nên cầm dây nịt dấu vào phía sau lưng đi tới đánh con gái. Lúc này, khi thấy Vi bị cha đánh nên Thao vào can ngăn nhưng vì quá tức giận nên nghi can Tuấn đánh liên tục vào đầu nam sinh này, đến khi có người can ngăn mới bỏ về nhà.

Trao đổi với chúng tôi, công an huyện Hóc Môn cho biết vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ những tình tiết, nguyên nhân đánh chết người của nghi can Tuấn nên chưa thể cung cấp gì thêm.

>> Bị cha bạn gái đánh tử vong
>> Lời khai kẻ đánh bạn trai của con gái tử vong

Theo Tứ Quỳnh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)