Pháp luật

Vụ đối tượng vừa ra tù đã đâm chết tài xế ô tô: Bất ngờ danh tính nạn nhân

Tài xế bị đâm chết sau va quẹt giao thông với đối tượng vừa ra tù là một nghệ sĩ có tiếng ở Đắk Lắk.

Như tin đã đưa, tối ngày 7/10, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đỗ Quang Mạnh (SN 2001, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) tại khu vực phường Khánh Xuân.

Theo đó, nghi phạm Mạnh bị bắt giữa khi đang tìm cách ra khu vực bến xe phía Nam TP Buôn Ma Thuột. Quá trình bắt giữ, đối tượng Mạnh không chống cự.

Đối tượng Mạnh thời điểm bị bắt.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, trên đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy do Mạnh điều khiển và xe ô tô do ông Y Thim Byă (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cầm lái.

Sau vụ va quẹt, Mạnh đã đuổi theo đến đoạn ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập để chặn chiếc xe ô tô lại. Sau đó, đôi bên xảy ra cãi vã. Thời điểm này, nam thanh niên bất ngờ rút dao ra đâm thẳng vào tài xế khiến nạn nhân chưa kịp nhập viện cấp cứu đã tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại xe máy và nhanh chóng chạy vào lâm viên TP Buôn Ma Thuột lẩn trốn.

Hiện trường vụ việc.

Được biết, Mạnh là đối tượng vừa mới chấp hành xong án phạt tù ngày 4/10. Vừa ra tù, Mạnh lại tiếp tục gây án mạng kinh hoàng khiến người dân trên địa bàn rất lo sợ.

Về phía nạn nhân, theo Infonet, ông Y Thim Byă là một nghệ sĩ người dân tộc Ê đê nổi tiếng tại Đắk Lắk với ca khúc “Chung dòng sữa mẹ” và đã từng công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra ông Y Thim Byă còn được biết đến là một nghệ nhân chuyên sưu tập cồng chiêng, ché, nhạc cụ dân tộc của người đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong nhà ông Y Thim Byă có rất nhiều bộ chiêng, ché cổ hiếm có của người đồng bào Tây Nguyên được ông sưu tầm và lưu giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-oi-tuong-vua-ra-tu-a-am-chet-tai-xe-o-to-bat-ngo-danh-tinh-nan-nhan-a360998.html