Pháp luật

Vụ đánh chết người tình trong khách sạn: Sức khỏe bị can phục hồi

Sức khỏe của bị can hành hung dã man khiến người phụ nữ tử vong đã phục hồi nhưng vẫn còn yếu, chưa thể làm việc được với Cơ quan CSĐT nên hiện chưa lấy lời khai.

Liên quan thông tin người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, chiều 1.12, theo nguồn tin của Thanh Niên, sức khỏe bị can Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau) hiện đã ổn định và chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

"Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, hiện bị can Xuân ngưng thở máy, chỉ còn viêm phổi nên được chuyển về Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp tục điều trị. Bị can qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, chưa thể làm việc được với Cơ quan CSĐT nên hiện chưa lấy lời khai hay giám định tâm thần", nguồn tin thông tin thêm.

Trước đó, trong thời gian bị tạm giam, Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã đưa bị can đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ.

Vụ đánh chết người tình trong khách sạn: Sức khỏe bị can phục hồi
Hình ảnh ông Xuân đánh đập dã man người phụ nữ được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, khi đến nơi, bị can có dấu hiệu mệt, lơ mơ, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu. Bị can bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và phải thở máy.

Tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 11.2022, thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau, cho biết về tiền sử, Nguyễn Văn Xuân không có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Liên quan tới vụ án, thông tin trên VietNamNet đăng tải, khoảng 18h ngày 9/11, ông Xuân cùng chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) đến một khách sạn ở phường 5, TP Cà Mau và được nhân viên bố trí phòng ở tầng 3.

Đến khoảng 8h hôm sau, nhân viên dọn phòng khách sạn nghe tiếng cự cãi trong phòng của ông Xuân nên đến gần. Lúc này, nhân viên thấy chị T. từ trong phòng bò ra ngoài hành lang, trên người có nhiều vết thương. Còn ông Xuân cầm cây gỗ (chân ghế) với vẻ mặt hung hăng. Nhân viên dọn phòng hoảng sợ, bỏ chạy xuống tầng trệt tri hô.

Theo điều tra, trong lúc đánh đập chị T., ông Xuân gọi điện thoại cho con trai để thông báo vụ việc. Con trai của ông Xuân cùng người bạn nhanh chóng đến hiện trường can ngăn.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại, ông Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân, đầu của chị T. ngay tại lối đi của khách sạn. Đánh nạn nhân được một lúc, ông ta dừng lại ngồi nghỉ, sau đó bật dậy đánh tiếp.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, chị T. bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng và tử vong.

"Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương...", bác sĩ nói.

Theo lời người nhà nạn nhân cho biết, chồng chị T. bị bệnh mất 9 năm trước, để lại cho chị 2 người con 15 tuổi và 12 tuổi; ông Xuân ly thân với vợ. Ông Xuân và chị T. quen nhau được khoảng 2 năm nay và thường lui tới gia đình chị N. chơi.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-anh-chet-nguoi-tinh-trong-khach-san-suc-khoe-bi-can-phuc-hoi-a364609.html