Pháp luật

Vụ cô giáo nghỉ hưu bị sát hại ở Hưng Yên: Con trai giết hàng xóm, mẹ đóng cửa không dám ra ngoài

Ngày 7/11, công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tạm giữ hình sự Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi, trú tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong và một người bị thương nặng vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào đêm 5/11, Khơi đã lẻn sang nhà hàng xóm là bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, giáo viên về hưu) để trộm cắp. Trong khi đang thực hiện hành vi, bị chủ nhà phát hiện, đối tượng đã dùng dao khống chế rồi sát hại nạn nhân.

Nghe tiếng bà T. kêu cứu, ông Đ. (74 tuổi, hàng xóm) cùng vợ chạy sang xem. Vừa bước chân vào nhà bà T. thì ông Đ. bị Khơi dùng gạch đập vào đầu và dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, cổ.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Khơi khai rằng do bực tức vì bị bà T. chửi mắng mấy hôm trước, chỉ định vào nhà để dọa, vì quá tay nên đã gây ra án mạng.

Vụ cô giáo nghỉ hưu bị sát hại ở Hưng Yên: Con trai giết hàng xóm, mẹ đóng cửa không dám ra ngoài
Ông Đ. bị đối tượng đập nhiều nhát vào đầu.

Hôm nay, gia đình bà T. đã lo xong hậu sự cho nạn nhân xấu số. Nhà Khơi và nhà hai nạn nhân chỉ cách nhau một nóc nhà, chuyện xảy ra khiến cả khu phố xôn xao.

Hàng xóm cho biết, bố mẹ Khơi rất hiền lành và chăm chỉ, sống hòa đồng với mọi người. Khơi được bố mẹ yêu chiều, nhưng chiều quá sinh hư, 7 tuổi thì bỏ học.

"Thanh niên mới lớn, học hành không đến đâu nhưng thích thể hiện mình là dân xã hội. Nó to béo, ngày nào cũng ra ưỡn bụng cạnh bờ sông làm vẻ này nọ. Chưa từng nghe nói nó trộm cắp gì của ai, chuyện nghiện game thì có, chứ nghiện hút thì tôi không biết. Tôi cho rằng thằng Khơi này thuộc dạng thanh niên lười lao động", một hàng xóm của Khơi chia sẻ.

Vụ cô giáo nghỉ hưu bị sát hại ở Hưng Yên: Con trai giết hàng xóm, mẹ đóng cửa không dám ra ngoài - 1
Nhà nạn nhân T. màu xanh bên trái, nhà Khơi màu vàng bên phải vẫn đống kín cửa.

Nói chuyện với PV, một người thân trong gia đình Khơi cho biết: "Kể từ lúc biết tin thằng Khơi gây ra chuyện rồi bị bắt, bà V. (mẹ Khơi) bị sốc nặng, luôn phải có người trông nom. Bên ngoài nhiều lời bàn ra tán vào nên gia đình cũng đóng cửa chẳng dám đi đi đâu".

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình Khơi và bà T. vốn sống vui vẻ với nhau. Hôm xảy ra sự việc, bà V. cũng chạy sang khóc thương cho nạn nhân hiền lành, không ngờ lại nhìn thấy cảnh con trai mình bị bắt.

Khi thấy công an đến thông báo tạm giữ Khơi do nghi ngờ có liên quan đến vụ việc, bà V. không dám tin là sự thật, ngất lên, ngất xuống.

Người nhà Khơi kể lại, thời điểm xảy ra sự việc đối tượng có chạy về hỏi bố mẹ có biết bên nhà bà T. có chuyện gì không, tại sao lại đông người thế. Khơi còn tỏ ra bất ngờ và sửng sốt khi nghe tin bà T. bị kẻ gian sát hại.

Hiện đã 2 ngày trôi qua, ông Đ. vẫn phải nằm điều trị trong bệnh viện. Trò chuyện với PV, ông cho biết gia đình ông và gia đình Khơi không có mâu thuẫn gì, thường ngày mọi người trong khu phố vẫn sống với nhau vui vẻ.

Vụ cô giáo nghỉ hưu bị sát hại ở Hưng Yên: Con trai giết hàng xóm, mẹ đóng cửa không dám ra ngoài - 2
Bà P. vợ ông Đ.

Bà P. vợ ông Đ. cho biết thường ngày gia đình bà không giao tiếp nhiều với Khơi nên cũng không biết đối tượng là người thế nào. Tuy nhiên khi xảy ra sự việc, đối tượng ra tay quá tàn nhẫn, dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu ông Đ., gia đình rất sợ có thể những tổn thương này sẽ ảnh hưởng đến não bộ nạn nhân. Hiện gia đình bà chỉ mong công an làm rõ động cơ và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Bá Cường (Toquoc.vn)