Pháp luật

Vụ cô gái trẻ bị người tình sát hại, phân xác: Nghi phạm giết người yêu xong nằm cạnh thi thể rồi định đốt xác phi tang

Bố đẻ của đối tượng Dũng do nghi ngờ con trai gây trọng án, nên khóa cửa nhốt đối tượng trong nhà rồi báo án công an.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát đi thông tin chính thức liên quan đến việc một người phụ nữ bị người tình sát hại rồi phân xác phi tang xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (SN 1954, trú tại phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thêm (SN 1992, trú tại phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây, cho dù cả 2 đều đã có gia đình.

Vụ cô gái trẻ bị người tình sát hại, phân xác: Nghi phạm giết người yêu xong nằm cạnh thi thể rồi định đốt xác phi tang
Đối tượng Phạm Văn Dũng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 17h ngày 27/3, Công an TP Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm (SN 1954, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP.Ninh Bình) về việc ông có nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng đã sát hại, giấu thi thể chị Nguyễn Thị Thêm tại nhà.

Theo ông Năm kể lại, cùng ngày xảy ra vụ án, ông về nhà con gái là Phạm Thị Tuyết (là chị gái của Dũng) chơi thì phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý rất không bình thường. Thấy xe máy của chị Thêm, ông Năm nhiều lần hỏi Dũng là chị Thêm đâu thì Dũng không nói.

Khi ngửi thấy mùi lạ, ông Năm nghi ngờ con trai mình đã sát hại người tình nên khoá trái cửa nhốt Dũng ở trong nhà rồi đến cơ quan công an để trình báo.

Sau khi nhận được tố giác, cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, sáng ngày 23/3, chị Thêm đến nhà chị Tuyết tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã giữ chị Thêm ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị Thêm ở tại nhà).

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Thêm đến khi nằm im, ngừng thở rồi nằm cạnh xác chị Thêm.

Đến sáng ngày hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Tiếp đó đến trưa 25/3, Dũng mang thi thể chị Thêm qua phòng tắm ở tầng một dùng dụng cụ phân xác, bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) và kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Cứ như thế, Dũng sinh hoạt, ngủ nghỉ cùng thi thể của chi Thêm trong nhiều ngày cho tới khi bị chính bố đẻ phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình đã tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-co-gai-tre-bi-nguoi-tinh-sat-hai-phan-xac-nghi-pham-giet-nguoi-yeu-xong-nam-canh-thi-the-roi-dinh-dot-xac-phi-tang-tintuc816122