Pháp luật

Vụ bắt nghi phạm giết người phụ nữ đơn thân: 'Nữ quái' lên kế hoạch giết lễ tân khách sạn

Chanh thủ sẵn trong người một con dao, định sẽ giết lễ tân khách sạn, cướp tiền. Chưa kịp ra tay, nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Chiều ngày 15/12, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, xảy ra vào tối 30/11.

Vụ bắt nghi phạm giết người phụ nữ đơn thân: 'Nữ quái' lên kế hoạch giết lễ tân khách sạn
Lê Thị Chanh lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Bình Thuận đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ án. Theo đó, vào lúc 14h30 ngày 1/12, người dân ở khu phố Song Thanh 1 (thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) phát hiện bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) đã tử vong tại nhà riêng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết đánh và vết bóp cổ. Chính vết bóp cổ này đã gây ra cái chết của nạn nhân. Khám nhà nạn nhân, cơ quan công an phát hiện số nữ trang của nạn nhân đã bị mất.

Qua rà soát, cơ quan điều tra chú ý đến Lê Thị Chanh (48 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), người phụ nữ không nghề nghiệp, từng nhiều lần đến nhà nạn nhân và có mối quan hệ tình cảm thân thiết với cậu ruột của nạn nhân.

Cách đây vài tháng, qua người trung gian ở TP HCM, Chanh làm quen qua điện thoại với cậu của bà Lan, rồi rủ về ở chung tại Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Để tạo chứng cứ ngoại phạm, hôm 28/11, Chanh có thông báo cho cậu nạn nhân biết là mình về quê để chăm sóc mẹ già.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định người phụ nữ này không về Huế mà suốt hai ngày người này vẫn có mặt tại Phan Rí Cửa cho đến khuya 30/11 mới rời đi.

Đến 23h ngày 12/12, cảnh sát đã bắt giữ Chanh tại một khách sạn ở TP HCM.

Tại cơ quan điều tra, Chanh cho biết sống nay đây mai đó, nghiện cờ bạc. Khi quen cậu của bà Lan, Chanh thường xuyên lui tới nhà nạn nhân, thấy người này đeo nhiều vàng và ở một mình, nên nảy sinh ý định giết người cướp của.

Chanh đã dùng chày đánh vào đầu nạn nhân nhiều lần. Sau đó, người phụ nữ này dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Bà ta cướp toàn bộ nữ trang rồi trốn vào TP HCM.

Đáng chú ý, tại thời điểm bị bắt giữ, trong người Chanh có một con dao, nghi phạm khai dùng để giết lễ tân khách sạn nơi Chanh đang lẩn trốn nhằm cướp tài sản, bà ta chờ cuối tuần khi có lượng khách đến đông sẽ ra tay. Rất may CQĐT đã kịp thời bắt giữ Chanh trước khi nghi phạm gây thêm tội ác.

Hiện, Công an tỉnh Bình Thuận đang hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ để xử lý "nữ quái" này theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)