Pháp luật

Vụ bảo vệ quán karaoke chém ba người thương vong: Hung thủ ra đầu thú

Nhân viên bảo vệ quán karaoke sử dụng hung khí chém khách hàng, khiến một nạn nhân tử vong, hai người bị thương đã ra đầu thú.

Theo thông tin do Công an TP Nha Trang xác nhận, nhân viên bảo vệ quán karaoke chém khách hàng khiến ba người thương vong đã ra đầu thú. Hung thủ là Phạm Út, biệt danh Út "gấu" (SN1991) trú ở thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Vụ bảo vệ quán karaoke chém ba người thương vong: Hung thủ ra đầu thú
Đối tượng Phạm Út (Ảnh: CATP NT)

Trước đó, rạng sáng ngày 29/11, anh Trương Minh Thiện (SN1997) trú ở phố Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang cùng bạn tới hát ở quán karaoke Ayumi (địa chỉ đường Nguyễn Xiển, tổ 23, khu Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang).

Khi ra về, anh Thiện nhờ bảo vệ quán karaoke Ayumi lấy xe máy ở khu vực gửi xe nhưng xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, Phạm Út đã sử dụng hung khí chém anh Thiện và nhóm bạn bị thương nặng. Anh Thiện cùng hai người được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thiện đã tử vong vào chiều cùng ngày, hai người còn lại hiện vẫn đang phải điều trị các vết chém ở chân, tay, đầu.

Ngay trong đêm 29/11, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát, điều tra viên Công an TP Nha Trang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường thu thập thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng hung thủ gây án.

Biết không thể lẩn trốn, rạng sáng ngày 30/11, Phạm Út đã đến Công an TP Nha Trang đầu thú. 

Trong buổi sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Út để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)