Pháp luật

Vụ 2 chị em ruột bị hàng xóm xâm hại: 'Chỉ khi tôi gặng hỏi, 2 em mới nói sự thật vì sợ bị trả thù'

Dù 2 gã nghi phạm đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự nhưng 2 cháu bé bị xâm hại vẫn rất hoang mang, lo sợ bị trả thù.

Vụ việc em Hồng (SN 2003) và Nhi (SN 2005) (tên 2 nạn nhân đã được thay đổi) ở Sơn Tây (Hà Nội) bị xâm hại tình dục, trong đó cháu Hồng đã có bầu 5 tháng khiến dư luận vô cùng bàng hoàng trong những ngày qua.

Vụ 2 chị em ruột bị hàng xóm xâm hại: 'Chỉ khi tôi gặng hỏi, 2 em mới nói sự thật vì sợ bị trả thù'
Con đường dẫn vào nhà nạn nhân.

Trước vụ việc này, Công an thị xã Sơn Tây cho biết đã tạm giữ hình sự với Đ.V.C. (53 tuổi) và Đ.V.S. (57 tuổi) đề làm rõ hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Về phần gia đình nạn nhân, từ khi phát hiện ra sự việc đau lòng, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Cả gia đình đều tỏ ra vô cùng bức xúc và mong cơ quan chức năng sớm có kết luận cụ thể. Ngoài ra, 2 cháu bé bị xâm hại cũng trong tình trạng tâm lý bất an, lo lắng bị trả thù.

Chia sẻ với chúng tôi, chị P.T.L.A. (chị gái ruột của 2 bé bị xâm hại) cho biết, các em có thể đã bị xâm hại từ rất lâu nhưng không dám nói ra sự thật vì lo sợ trước những lời đe dọa từ S. và C.

Vụ 2 chị em ruột bị hàng xóm xâm hại: 'Chỉ khi tôi gặng hỏi, 2 em mới nói sự thật vì sợ bị trả thù' - 1
Ngôi nhà của 1 trong 2 nghi phạm đang bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự.

Theo chị L. A., các bé cho rằng đã bị 2 người này xâm hại từ khi còn nhỏ và không thể nhớ chính xác là bao nhiêu lần và từ năm nào. Sau mỗi lần xâm hại các bé, những người này đều cho các cháu vài nghìn đồng và kèm theo những lời dọa dẫm khiến các bé vô cùng lo sợ.

Do bị đe dọa quá nhiều từ khi còn nhỏ nên các bé không dám nói ra với ai. Thậm chí, khi đã có kết quả chính xác Hồng đã có thai 5 tháng, đến ngày thứ 2 cháu Hồng mới dám tiết lộ sự thật và người đầu tiên cháu chia sẻ chính là chị gái của mình.

"Tôi phải vừa nịnh vừa hỏi: Có phải người cùng xóm không? Khi đó em gật đầu. Trong đầu tôi lúc đó đã nghi ngờ ông S. và ông C. vì đây là hai người thường xuyên đi chăn bò, cắt cỏ trước nhà tôi và hàng ngày vẫn sang nhà tôi chơi ngay cả khi không có bố mẹ ở nhà.

Càng cay đắng hơn khi Hồng còn kể với tôi rằng đứa em thứ 3 là Nhi cũng bị ông C. xâm hại nhiều lần", chị L. A. nhớ lại.

Vụ 2 chị em ruột bị hàng xóm xâm hại: 'Chỉ khi tôi gặng hỏi, 2 em mới nói sự thật vì sợ bị trả thù' - 2
Chị P.T.L.A kể lại sự việc đau lòng xảy ra với 2 người em ruột của mình.

Theo chị L. A. cho biết, Hồng đi học khá chậm chạp nên được học lực khá. Còn Nhi khá nhanh nhẹn, thông minh nên được học sinh giỏi. Theo Nhi kể lại với gia đình, cách đây khoảng 3 năm Nhi đã lảng tránh và thoát khỏi sự xâm hại của 2 gã hàng xóm.

Tuy nhiên, dù không bị 2 ông xâm hại nhưng Nhi vẫn bị dọa nạt đe dọa nên không dám kể ra sự việc cho ai biết.

Có bầu 5 tháng nhưng Hồng không có biểu hiện gì khác lạ, mọi sinh hoạt, ăn uống vẫn bình thường và không có biểu hiện của người đang mang thai.

Vụ 2 chị em ruột bị hàng xóm xâm hại: 'Chỉ khi tôi gặng hỏi, 2 em mới nói sự thật vì sợ bị trả thù' - 3
Nghi phạm C. vẫn thường hay chăn trâu phía trước nhà nạn nhân và cả 2 nghi phạm thường xuyên sang nhà nạn nhân chơi.

"Hàng ngày em tôi ở nhà vẫn nấu cơm bình thường, em rán đậu, rán cá... nhưng đều không có biểu hiện nôn ói hay sợ mùi, vì thế khi biết tin có bầu ai cũng bàng hoàng", chị L. A. chia sẻ.

Sau khi phát hiện ra sự việc, gia đình 2 cháu đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Không ai nghĩ S. và C. là hàng xóm thân thiết với gia đình lại làm chuyện đau lòng như vậy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cháu Hồng và Nhi cũng được người thân đưa đến chính quyền địa phương để cung cấp thông tin. Những ngày này, 2 cháu tỏ ra rất lo lắng và mệt mỏi.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Long Quyền (Nhịp Sống Việt)