Pháp luật

Vợ xin thụ án thay chồng vụ thâu tóm ‘đất vàng’ ở Bình Dương

Bị cáo Trần Đình Như Ý xin HĐXX cho mình được thay thế vị trí của chồng, để chồng bị cáo được trở về để khắc phục hậu quả, chăm lo cho 2.000 lao động

Chiều nay (25/8), HĐXX phiên tòa xử vụ thao túng "đất vàng" ở Bình Dương cho các bị cáo được nói lời sau cùng. 

Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Võ Hồng Cường (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng) trình bày, bị cáo nhận thức rất sâu sắc về hành vi sai phạm của mình. Vợ chồng bị cáo có niềm tin vào Đảng, Nhà nước sẽ luôn khoan hồng cho những người biết khắc phục nên đã quyết tâm khắc phục hậu quả vụ án.

“Bị cáo xin cho vợ chồng mình và các bị cáo khác được nhận sự khoan hồng đặc biệt của pháp luật. Bị cáo mong được trở về để lèo lái công ty, lo sinh kế cho 2.000 lao động. Xin HĐXX cho phép bị cáo được thực hiện dứt điểm chuyển hết 70% cổ phần của Công ty Tân Thành về sở hữu Nhà nước”, ông Cường trình bày.

Vợ xin thụ án thay chồng vụ thâu tóm ‘đất vàng’ ở Bình Dương
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Trần Đình Như Ý (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển) trong lời nói sau cùng vừa khóc vừa nói rằng mình chỉ là một người phụ nữ hàng ngày đưa con đi học, cám ơn vì được tại ngoại và trình bày rằng, gánh nặng bị cáo đang phải gánh là quá sức.

Bị cáo Như Ý xin HĐXX cho được thay thế vị trí của chồng, để bị cáo Cường được trở về để khắc phục hậu quả, chăm lo cho 2.000 lao động, những người đã đồng hành với vợ chồng bị cáo suốt thời gian qua. 

“Bị cáo cũng mong HĐXX có cái nhìn rộng lượng, bao dung, tha thứ cho những người biết sai, sửa sai. Bị cáo đã ăn năn hối lỗi, mong HĐXX xem xét chính sách khoan hồng đặc biệt cho các bị cáo ở đây”, lời bị cáo Như Ý.

Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Nguyễn Thục Anh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển, con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh) cũng không cầm được nước mắt.

Bị cáo trình bày, bản thân 22 tuổi đã tự lập, không dựa dẫm vào cha hay chồng. Bị cáo không bao giờ muốn thụ hưởng những gì không do mình tạo ra. Bị cáo không ngờ tới việc bị truy tố tội tham ô tài sản, nhưng bị cáo không trốn tránh.

“Là con gái mà ba yêu thương nhất, khi ba nhận nghiệp, bị cáo cũng phải gánh. Bị cáo ủng hộ quyết định của ba, bị cáo đã khắc phục hậu quả dù cho phải mất đi hết tài sản của mình, để ba bị cáo có thể thực hiện trách nhiệm của mình với Tổng công ty”, lời bị cáo Thục Anh.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Thục Anh bày tỏ rằng, hoài bão của bị cáo là được tập trung vào ngành y, bị cáo đã dành 15 năm đẹp nhất của cuộc đời để vun đắp từ những viên gạch đầu để Bệnh viện Hạnh phúc trở thành 1 trong 5 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế ở Việt Nam.

Bị cáo chấp nhận mức lương thấp như là cách để đóng góp cho Bình Dương, nơi mà ba bị cáo vẫn gọi với cái tên thân thương là "tỉnh nhà".

“Hai năm qua là chuỗi ngày địa ngục của bị cáo khi cha, chồng, và bản thân bị cáo liên tiếp bị khởi tố. Bị cáo phải gánh khoản nợ gia đình mà nguồn trả nợ duy nhất là bằng lương của bị cáo...

Điều đau đớn và xót xa nhất là đứa con gái yêu thương nhất của ba lại trở thành đồng phạm và đứa con tinh thần mà ba yêu thương cả đời lại trở thành bị hại”, lời sau cùng của bị cáo Thục Anh.

Chồng bị cáo Thục Anh, bị cáo Nguyễn Đại Dương trong lời nói sau cùng mong HĐXX vì sự nhân văn, cho vợ mình một mức án nhẹ.

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX nghỉ nghị án kéo dài, dự kiến 14h30 ngày 30/8 sẽ tuyên án.

Theo T.Nhung (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vo-xin-thu-an-thay-chong-vu-thau-tom-dat-vang-o-binh-duong-2053464.html