Pháp luật

Ghen tuông, vợ tạt xăng đốt nhà khiến chồng nguy kịch, con gái bị bỏng

Mâu thuẫn vợ chồng, bà N. đã tạt xăng đốt căn nhà trọ biến người chồng thành 'bó đuốc sống'.

Chiều ngày 2/7, Công an quận Bình Tân (TPHCM) tiến hành dựng lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ phóng hoả xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn làm 2 người bị bỏng.

Ghen tuông, vợ tạt xăng đốt nhà khiến chồng nguy kịch, con gái bị bỏng
Hiện trường bên trong căn nhà trọ bị cháy

Vụ hoả hoạn khiến 2 người bị thương, trong đó ông Đặng Nhựt T. (46 tuổi, quê sóc Trăng) bị bỏng nặng, nguy kịch. Nạn nhân khác là chị N. (23 tuổi, con gái ông T.) bị bỏng nhẹ, đang điều trị trong bệnh viện.

Qua xác minh, người phóng hoả là bà Bùi Thị Mỹ N. (51 tuổi, vợ ông T.). Sau khi xảy ra vụ cháy, bà N. đã đến công an trình diện, bước đầu bà N. khai nhận vì ghen tuông nên phóng hỏa, tạt xăng đốt chồng mình.

Theo đó, ông T. cùng vợ là bà N. thuê căn nhà trọ trên đường Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo khoảng 2 tháng nay để sinh sống cùng 2 người con gái. Khoảng 22h ngày 1/7, người dân khu vực này nghe thấy tiếng cãi vã xảy ra tại ngôi nhà trọ, một lúc sau, căn nhà bốc cháy dữ dội.

Ghen tuông, vợ tạt xăng đốt nhà khiến chồng nguy kịch, con gái bị bỏng - 1
Căn nhà nơi vợ chồng ông T. và bà N. thuê trọ.

Khi người dân chạy lại kiểm tra thì thấy con gái của ông T. bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng tay bị thương, tóc bị cháy xém, còn ông T. bùng cháy như bó đuốc, chạy ra ngoài, được mọi người trong xóm trọ dùng bình chữa cháy dập lửa. Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, riêng ông T. bị bỏng rất nặng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, một người con gái khác của hai vợ chồng đã ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Theo những người dân đang sinh sống xung quanh, hai vợ chồng ông T. và bà N. thường xuyên cãi cọ, to tiếng với nhau, lý do chính là do người vợ ghen tuông.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)