Pháp luật

Vợ ngoại tình, chồng vào trại giam

Do giận vợ ngoại tình, một thanh niên đã nhờ hai người bạn đi đánh tình địch đến nỗi nạn nhân phải sống đời thực vật.

Do giận vợ ngoại tình, một thanh niên đã nhờ hai người bạn đi đánh tình địch đến nỗi nạn nhân phải sống đời thực vật.


Hồ Thanh Hằng (ảnh trái) cùng hai đồng phạm tại tòa sơ thẩm


Từ quê Quảng Nam vào TP HCM lập nghiệp, vợ chồng Hằng đến huyện Bình Chánh (TP HCM) mướn phòng trọ cạnh phòng anh Nguyễn Thanh Hải. Giữa năm 2013, do vợ Hải về quê ở cữ, sinh con nên Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1988, vợ Hằng) lén lút ngoại tình với Hải.

Biết được sự việc, Hằng đã nói chuyện với Hải và nói sẽ đánh dằn mặt để dạy cho Hải một bài học.

Thực hiện ý định này, Hằng rủ Nam và Phúc đến phòng trọ mình nhậu rồi kể lại toàn bộ những bực tức cho bạn nghe đồng thời nhờ hai người này đánh Hải.

Tối 5-8-2013, sau khi nhậu nhẹt, Hằng cùng Hải và Nam xông qua phòng trọ gặp Hải “nói chuyện”.

Phúc và Nam đã dùng cây gỗ đánh vào đầu Hải đến khi nạn nhân gục ngã. Thấy vậy, Hằng đã cùng với người dân khu vực đưa Hải đi cấp cứu.

Hải bị đánh vỡ sọ, dập não, tụ máu ngoài màn cứng, phải sống đời thực vật với tỉ lệ thương tật 97% vĩnh viễn.

>> Vác mã tấu chưa kịp chém người thì bị đâm chết
>> Hai thanh niên thiệt thân vì trêu ghẹo bạn gái của kẻ côn đồ

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)