Pháp luật

Vác dao truy sát tình nhân giữa chợ vì nghi có người khác

Vụ án chủ sạp mắm chợ Thạnh Trị, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) bị người tình đâm nhiều nhát ngay tại chợ vì ghen tuông gây xôn xao dư luận, vừa được Cơ quan CSĐT chuyển tội danh khởi tố điều tra từ hành vi “cố ý gây thương tích” sang “giết người”.

Vác dao truy sát tình nhân giữa chợ vì nghi có người khác
Hiện trường vụ án tại chợ Thạnh Trị.

Ngày 11.4, nguồn tin Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ án ghen tuông đâm chủ sạp mắm tại chợ Thạnh Trị, TP.Mỹ Tho xảy ra lúc 14h30 chiều 5.1, sau khi Cơ quan điều tra họp các ban ngành xét thấy hành vi, tính chất, mức độ của vụ việc nghiêm trọng nên cơ quan điều tra thống nhất chuyển tội danh từ “cố ý gây thương tích “ sang “giết người”.

Hiện Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Chí Dũng (54 tuổi, ngụ phường 7, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thị Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) đang ngồi bán tại sạp mắm của mình ở chợ Thạnh Trị (phường 4, TP.Mỹ Tho), thì bị Dũng dùng dao bầu thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát làm bà Nga hoảng sợ.

Dù nạn nhân cố gắng vùng chạy kêu cứu, nhiều tiểu thương xung quanh tri hô và ngăn cản nhưng Dũng vẫn tiếp tục lao tới tấn công liên tiếp đâm vào vùng mặt, vùng bụng của bà Nga. Bà Nga bị đa chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Gây án xong, Dũng cầm dao đến cơ quan chức năng đầu thú.

Bước đầu, theo cơ quan điều tra, Dũng đã có vợ và con, đang làm nghề buôn bán hoa tại chợ Thạnh Trị. Ông Dũng có quan hệ tình cảm với bà Nga. Gần đây Dũng ghen tuông, nghi ngờ bà Nga có tình nhân mới nên gây ra vụ án.

Theo kết quả giám định, bà Nga bị tỷ lệ thương tích 26%, tập trung ở vùng mặt, bụng. Hiện tại, tinh thần của bà Nga vẫn còn hoảng loạn, sức khỏe, tâm lý chưa ổn định.

Theo P.B (Lao Động)