Pháp luật

Vác dao phóng lợn đi 'đánh lộn', 2 thanh niên chưa kịp 'tham chiến' thì bị cảnh sát nổ súng bắt giữ

Mang theo dao phóng lợn đi hỗn chiến cùng gần 30 đồng bọn, 2 thanh niên đang trên đường thì gặp chốt cảnh sát, khi định quay xe bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Ngày 10/5, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đã lấy lời khai của Lê Hữu Thịnh (21 tuổi, trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Văn Thiện (20 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Thanh Khê, cùng TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Vác dao phóng lợn đi 'đánh lộn', 2 thanh niên chưa kịp 'tham chiến' thì bị cảnh sát nổ súng bắt giữ
Hai thanh niên bị trấn áp, bắt giữ cùng hung khí.

Trước đó, khuya ngày 9/5, lực lượng tuần tra kiểm soát của Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo về nhóm 15 xe máy chở 30 đối tượng cầm theo hung khí chạy trên đường Lê Đức Thọ, theo hướng từ biển về cầu Thuận Phước.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát 113 đã triển khai lực lượng chốt chặn tại ngã tư Ngô Thì Hiệu - Lê Đức Thọ. Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên nên yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, những người này đã tăng ga bỏ chạy nên cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên. Cảnh sát bắt được Thịnh và Thiện, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Qua đấu tranh, Thịnh và Thiện khai nhận được bạn bè rủ đi đánh nhau, cả hai cầm theo dao phóng lợn để nhập bọn, nhưng chưa kịp vào trận đã bị Cảnh sát 113 trấn áp, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)