Pháp luật

Uống rượu đến hoang tưởng, con giết bố đẻ vì tưởng là...con lợn

Tình là con nghiện rượu nặng, uống đến mức đầu óc sinh ảo giác, nghĩ bố đẻ là con lợn nên đã dùng dao sát hại.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã bắt giữ Lý Văn Tình (SN 1976, trú tại Hoà An, Cao Bằng) để điều tra hành vi ‘Giết người". Nạn nhân trong vụ án là ông Lý Văn Mâu (SN 1938, bố đẻ của Tình).

Đối tượng Lý Văn Tình
Đối tượng Lý Văn Tình

Trước đó, Công an huyện Hoà An nhận được tin báo tại xóm Bản Hoá, xã Dân Chủ, huyện Hòa An xảy ra một vụ án mạng.

Cụ thể, chiều tối 7/10, Tình uống rượu tới mức sinh hoang tưởng. Lúc này, Tình thấy ông Lý Văn Mậu (SN 1938, bố đẻ, ở cùng nhà) thì nghĩ là con lợn rừng đến quấy phá nên đã dùng con dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm đâm vào người, khiến ông Mậu tử vong tại chỗ.

Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với công an huyện Hòa An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh hung thủ và bắt giữ nghi phạm Tình.

Theo xác minh, Tình lập gia đình rồi sống cùng nhà với ông Mậu. Do vợ con làm ăn xa nên ngày thường chỉ có bố con ông Mậu ở cùng nhau.

Được biết, Tình vốn là đối tượng nghiện rượu, lại có sức khỏe yếu nên đầu óc thường xuyên không tỉnh táo, sinh ảo giác nên gây ra cái chết cho chính bố đẻ. Thời gian gần đây, gia đình có đưa Tình đi khám chữa bệnh nhưng không có tiến triển.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)