Pháp luật

U60 cay đắng đi tù vì đòi quà người tình già sau khi chia tay

Cặp kè với nhau suốt nhiều năm, đến khi cuộc tình sứt mẻ thì Mừng bỗng trở thành kẻ phạm tội cướp tài sản dù một mực khẳng định mình chỉ đòi lại quà là chiếc xe đạp.

Cặp kè với nhau suốt nhiều năm, đến khi cuộc tình sứt mẻ thì Mừng bỗng trở thành kẻ phạm tội cướp tài sản dù một mực khẳng định mình chỉ đòi lại quà là chiếc xe đạp.

Người đàn ông, nhân vật chính trong câu chuyện này là Trần Văn Mừng (SN 1959, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội), đã có vợ và 2 con.

Mối duyên tình của người đàn ông U60 này bắt nguồn từ gần chục năm về trước, khi ông Mừng vô tình gặp lại người bạn quen từ thủa ấu thơ là bà P.T.T. ở chợ Thanh Trì (Hà Nội).

Ảnh minh họa

Lâu ngày mới gặp lại bạn bè nên cả 2 đã rất mừng rỡ, hàn huyên tâm sự về quá khứ, hiện tại của bản thân. Lúc gặp ông Mừng thì chồng bà T. đã mất, một mình bà ở vậy nuôi con còn ông thì vẫn có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc với vợ và 2 đứa con.

Đang tính xây lại mộ cho chồng và đứa con mình đã mất lại biết ông Mừng là thợ xây nên bà T. đã ngỏ ý nhờ ông lo cho việc này. Vốn là bạn bè từ thủa nhỏ giờ gặp lại nên ông Mừng rất phấn khởi, không ngần ngại nhận lời.

Sau khi tính toán các chi phí công và vật liệu thì tổng giá ông Mừng báo là 20 triệu đồng. Bà T. đã ứng cho ông 7 triệu đồng còn số tiền kia bà hứa sẽ thanh toán sau khi hoàn tất mọi việc.

Tuy nhiên, thời gian ở tại nhà bà T. để xây dựng phần mộ thì "lửa gần rơm", người đàn ông này lại nảy sinh tình cảm với người đàn bà thiếu thốn tình cảm.

Hai người tuổi gần 50 đã lao vào nhau như thủa còn đôi mươi, say đắm trong men tình, dệt nên tương lai mới mặc chuyện ông đã có vợ và con ở nhà.

Kể từ khi có "tình mới", ông Mừng không còn làm thợ xây nữa mà chuyển sang chạy xe ôm tại Gia Lâm để tiện qua lại với người tình già. Cùng với đó là những lần về nhà thưa thớt đi mà chuyển sang sống cùng bà T.

Hàng ngày, ông chạy xe ôm, bà trông nhà vệ sinh công cộng và buôn bán hàng tạp hóa ở chợ Vĩnh Tuy.

Mối tình” của hai người được nhiều bà con trong chợ biết. Họ bảo ông và bà tình cảm như thời son rỗi.

Trong thời gian sống với nhau, ông Mừng cho biết đã bỏ số tiền 2 triệu đồng ra để mua một chiếc xe đạp 2 "vợ chồng" đi chung và chủ yếu là bà T. đi từ nhà ra chợ bán hàng.

Lần hai ông bà chở nhau lên phố Tràng Thi mua chiếc xe đạp về, nhiều người trong chợ tấm tắc khen bà T. "là người may mắn”. Lúc đó, bà T. chỉ cười, đáp lại: “Không ai tốt bằng ông ấy”.

Tình cảm rạn nứt và vụ "chia tay đòi quà"

Thời gian chung sống cảnh "già nhân ngãi, non vợ chồng" cũng trôi qua êm ềm được gần 5 năm trời rồi bắt đầu phai nhạt. Nguyên nhân một phần là ở con cái bà T. phản đối và bản thân "đôi tình nhân" cũng bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn cãi vã.

Do có thân hình nhỏ bé nên ông Mừng và bà T. nhiều lần "đấu tay đôi" với nhau, rồi cũng có lần ông Mừng bị "ăn đòn" của con bà T. khi họ bênh mẹ.

Bực tức vì vừa bị đánh vừa bị sứt mẻ tình cảm, ông Mừng nghĩ đến số tiền gần 14 triệu đồng xây mộ mà người tình còn nợ trước đó nên đã đòi lại.

Khoảng tháng 4/2014, Mừng phóng xe máy từ chỗ làm sang chợ Vĩnh Tuy gặp bà T. Khi thấy bà này đang lúi húi dọn hàng để bán, Mừng đã cầm viên gạch, túm cổ đe dọa khiến nạn nhân hoảng sợ, vùng chạy.

Thấy chiếc xe "kỷ niệm" của mình và người tình ở đó, Mừng đã lấy chiếc xe đạp mang đi và để lại xe máy.

Bực tức vì đã cạn tình cạn nghĩa, đường ai nấy đi nhưng vẫn bị dọa đánh, lại còn bị cướp mất chiếc xe đạp, bà T. đưa đơn tố cáo đến cơ quan công an. Mừng bị bắt để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại thời điểm đó, chiếc xe đạp được định giá là 200.000 đồng. Tháng 8/2014, Mừng bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt Mừng 7 năm tù. Cho rằng bản án quá nặng, Mừng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Bị cáo Mừng trước vành móng ngựa, tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Người đưa tin)


Tại phiên tòa, Mừng liên tục cho rằng mình không hề cướp xe đạp của bà T. và cho rằng đó là chiếc xe của mình nên lấy lại.

Tuy nhiên, khi chủ tọa yêu cầu bị cáo chứng minh tài sản đó là của mình thì Mừng "cứng họng". Ngược lại, bà T. đã trình lên giấy tờ bảo hành của chiếc xe trong đó có ghi tên khách hàng là bà.

Lúc này, Mừng không biết làm gì ngoài chuyện cố gắng giải thích trong sự bất lực và than lên thật to giữa phiên tòa. Bị cáo cũng phủ nhận chuyện túm cổ, đe dọa bà T.

Một điều bất ngờ nữa cũng xảy ra tại phiên tòa này là người vợ khốn khổ của bị cáo đến khi ra tòa mới phát hiện ra chồng mình đã có bồ suốt 4-5 năm qua.

Bà không thể ngờ rằng, suốt thời gian dài thưa thớt về nhà với lý do bận công việc của chồng lại là những ngày tháng sống vui vẻ bên nhân tình.

Tuy nhiên, ngay tại phiên tòa, chứng kiến chồng vì người tình mà vướng vòng lao lý đến suy sụp thì bà lại không còn oán giận chồng nữa mà vẫn nhìn ông với ánh mắt thương xót.

Cuối cùng, tháng 11/2015, tại phiên xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm án một năm tù xuống còn 6 năm tù cho bị cáo Trần Văn Mừng.

Khi được đưa ra khỏi tòa để lên xe về trại giam, người đàn ông tuổi gần 60 này vẫn cay đắng nhìn về phía người tình cũ với ánh mắt hằn học.

>> Nghi án chồng đánh chết vợ rồi tưới xăng đốt xác
>> Chồng chém gần đứt lìa ngón tay vợ vì “đòi” ngủ chung không được

Theo Trang Anhh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)