Pháp luật

Tuyên Quang: Bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé 6 tuổi ở vườn mía sau nhà, nghi bị mẹ kế sát hại

Sau chưa đầy 1 ngày tìm kiếm, gia đình đã phát hiện thi thể cháu Th. (6 tuổi) tại vườn mía sau nhà, nghi bị mẹ kế sát hại.

Một vụ án mạng rúng động dư luận vừa xảy ra trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, TP. Tuyên Quang, và theo nhận định ban đầu xuất phát từ mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt giữa mẹ kế và con chồng.

Cụ thể, vào ngày 23/11 vừa qua, gia đình anh Bàn Văn Bao (trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, TP. Tuyên Quang) đã phát đi thông báo tìm trẻ lạc khi con anh Bao là cháu Th. bỗng nhiên mất tích.

Tuyên Quang: Bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé 6 tuổi ở vườn mía sau nhà, nghi bị mẹ kế sát hại
Di ảnh cháu Th.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình anh Bao về việc con anh mất tích, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Công an huyện Lâm Bình và gia đình tìm kiếm cháu bé. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã đưa 2 vợ chồng anh Bao về trụ sỏ để điều tra, làm rõ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm mà không có kết quả, thì đến khoảng 1h ngày 24/11, vợ anh Bao là chị La Thị Thức mới bất ngờ khai nhận là đã ra tay giết cháu Th. sau đó bỏ xác tại vườn mía sau nhà.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đúng là cháu Bàn Văn Th., 6 tuổi, đang học tại trường tiểu học Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, La Thị Thức (SN 1989) trú tại thôn Khuân Nhào, (xã Trung Hà, huyên Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) là vợ hai của Bao, là mẹ kế của em Th. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)