Pháp luật

Tưởng bị cảnh sát bắt, ai dè… gặp cướp

Gặp hai "cảnh sát hình sự" trong đêm, anh H. và anh D. ở Long An bị đánh, chích roi điện. Vài ngày sau, chính các cảnh sát dỏm này lại sa lưới khi chưa kịp bán tang vật.

Ngày 12-11, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Hùng Thái (SN 1999) và Lê Trường Hận (SN 1999; cùng huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tưởng bị cảnh sát bắt, ai dè… gặp cướp
Hận và Thái bị bắt - Ảnh: Công an Long An

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 25-10, anh Trần Thái H. và anh Phạm Chí D. đi hai xe máy đến một ngã tư thuộc thị trấn Vĩnh Hưng thì phát hiện Thái và Hận rượt theo. 

Anh H. và D. tăng ga bỏ chạy nhưng bị hai người này ép xe và tự xưng là cảnh sát hình sự kiểm tra.

Thái và Hận yêu cầu anh D. và H. đến đồn công an để làm việc nhưng đến đoạn đường vắng thì dừng lại. Sau đó, Thái và Hận dùng roi điện chích và đánh D, H.

Sau đó, hai tên này đã cướp điện thoại, nhẫn vàng và lên xe tẩu thoát. Công an huyện Vĩnh Hưng tạm giữ 1 xe mô tô, 1 con dao tự chế, 2 điện thoại di động, 3 nhẫn vàng là tang vật của vụ án.

Theo Minh Sơn (Nld.com.vn) 




https://nld.com.vn/phap-luat/tuong-bi-canh-sat-bat-ai-de-gap-cuop-20211112133546234.htm