Pháp luật

Truy tố 2 cha con trong vụ chém lìa tay người đàn ông bán nước ở Sài Gòn

Tham gia vụ chém rớt cánh tay dẫn đến tử vong người đàn ông bán nước sâm, ông Hùng và con trai bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Ngày hôm nay 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TPHCM) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Lê Ngọc Hùng (sinh năm 1974), Lê Tuấn Anh (sinh năm 2001, con trai ông Hùng) cùng về tội cố ý gây thương tích.

Truy tố 2 cha con trong vụ chém lìa tay người đàn ông bán nước ở Sài Gòn
Hai cha con ông Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đây là hai cha con liên quan đến vụ người đàn ông bị chém rớt cánh tay trên đường Cao Thắng (quận 3) vào ngày 28/8/2019. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Sang, sinh năm 1972, ngụ quận 10, TPHCM. Ông Sang qua đời sau 5 tuần điều trị tại Bệnh viện Bình Dân.

Theo kết luận điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này là do ông Sang có mâu thuẫn với Phạm Phong Trung (sinh năm 1982, Trung Anh) trong lúc mua bán nước sâm trước hẻm 162, Cao Thắng.

Sau đó, Trung lấy xe máy chở vợ bỏ đi và ông Sang cũng lấy xe máy rời khỏi chỗ bán nước sâm. Sau đó Trung cùng Phạm Phong Quang (sinh năm 1984, em ruột Trung); Lê Ngọc Hùng (sinh năm 1974); Lê Tuấn Anh (sinh năm 2001, con ông Hùng); Vũ Thanh Long (sinh năm 1984) và Nguyễn Phú Bảo (sinh năm 2002) mang theo mã tấu đi tìm ông Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Đề nghị truy tố 2 cha con chém người đàn ông rớt cánh tay dẫn đến tử vong vì mâu thuẫn khi mua nước sâm ở Sài Gòn
Hiện trường vụ án

Khi cả nhóm đang tìm thì phát hiện ông Sang trước số nhà 82 Cao Thắng (quận 3) nên truy đuổi. Thấy đối thủ hung hãn, ông Sang cầm dao thủ thế thì bị nhóm này xông vào chém lìa tay.

Sau khi bị chém, ông Sang được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng mất máu, co giật, giãn đồng tử. Các bác sĩ đã phẫu thuật, nối mạch máu, nối cánh tay nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Công an quận 3 kêu gọi những đối tượng trực tiếp và gián tiếp tham gia vụ việc ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)