Pháp luật

Trùm buôn lậu trở về đầu thú sau 24 năm lẩn trốn

Sau 24 năm lẩn trốn khỏi nơi cư trú về hành vi buôn lậu qua biên giới, ông Đào Quang Vinh trở về quê nhà ở Nghệ An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 6/7, Phòng cảnh sát truy nã Công an Nghệ An (PC 52) làm thủ tục bàn giao Đào Quang Vinh (66 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho Công an Hải Phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Ông Vinh một thời được xem là ông trùm buôn lậu qua biên giới Trung Quốc, chuyên buôn các linh kiện điện tử, điện lạnh, tivi…

Trùm buôn lậu trở về đầu thú sau 24 năm lẩn trốn
Đào Quang vinh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1994, người đàn ông 66 tuổi này chuyên buôn lậu qua biên giới Trung Quốc và bị công an truy bắt song ông ta bỏ trốn. Tháng 12/1994, Công an Hải Phòng ra quyết định truy nã Vinh trên toàn quốc về hành vi Buôn lậu qua biên giới.

Sau khi trở về quê được ít ngày, ông ta đưa vợ con bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra sau nhiều năm truy tìm, nhưng không có kết quả.

Gần đây, với sự phối hợp xác minh, cảnh sát truy nã Công an Nghệ An xác định được Đào Quang Vinh đang lẩn trốn ở một tỉnh phía Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ vận động đầu thú, ngày 5/7, Vinh đến phòng PC52 xin đầu thú.

"Ông trùm này thừa nhận những hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận vì quãng thời gian đã lẩn trốn”, trung tá Hoàng Chí Hiếu, Phó trưởng phòng PC 52 Công an Nghệ An nói.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)