Pháp luật

Trộm ôtô chở vàng: Bí ẩn 2 người cháu khuân vàng

Theo chủ tiệm vàng Phi Đoan, 2 người khuân vàng hôm sự việc xảy ra là cháu gọi bằng chú, hiện vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường.

Theo chủ tiệm vàng Phi Đoan, 2 người khuân vàng hôm sự việc xảy ra là cháu gọi bằng chú, hiện vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường.

"Hai đứa khuân vàng hôm sự việc xảy ra vừa là người làm vừa là cháu họ của tôi. Một đứa là cháu rể trước có đi học lái tàu, trong thời gian chờ đợi công việc thì lên làm cho tôi. Nhiệm vụ của hai đứa cháu này là khuân vàng ra cửa hàng và đưa hàng chở về nhà, ở cửa hàng thì chạy đi lấy vàng".

Nói thêm về 2 người cháu này, ông Phi cho biết: "Tôi biết hai đứa này từ ở quê, lại nhỏ tuổi nên tôi nghĩ là chúng không cả gan làm những việc như này đâu. Từ lúc sự việc xảy ra nó đâu biết ai mà lên tiếng mà cũng lên tiếng với ai. Hiện tại, 2 đứa vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường ở nhà tôi, không có gì gọi là bất thường".

Ngôi nhà ông Phi và cửa hàng vàng Phi Đoan.


Cho biêt thêm về vụ việc, ông chủ tiệm vàng Phi Đoan nói: "Hôm trước khám nghiệm vân tay trên chiếc xe bị đánh cắp không thể hiện kết quả gì. Tôi mong muốn, vụ việc này sớm được công an làm rõ để gia đình được yên ổn làm ăn.

Mình làm ăn chân chính bao nhiêu năm trời, tích cóp mồ hôi nước mắt thế mà giờ lại bị trộm như này nên tôi kiên quyết theo đuổi vụ này đến cùng. Từ hôm sự việc xảy ra, cửa hàng vẫn làm ăn bình thường, khách vẫn đông".

Về phía cơ quan điều tra, trước đó, ông Phi cho biết: "Hiện nay, công an chưa cung cấp thông tin gì mới cho gia đình. Tuy nhiên, phía công an có quả quyết rằng vụ này chắc chắn sẽ phải tìm cho ra và còn cho biết vụ mất trộm của gia đình tôi là trường hợp đặc biệt nên sẽ tập trung lực lượng truy tìm".

Như thông tin báo chí đã đưa, vào 7h sáng ngày 7/1, chủ cửa hàng vàng bạc Phi Đoan (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) bị cướp đi một két sắt đựng vàng, một ô tô Kiamorning BSK 29V- 8272 đỗ ngay trước cửa nhà.

Bà Nguyễn Thị Trung - mẹ Phi cho biết: "Sáng ngày 7/1, hai người làm thuê cho nhà tôi khiêng két sắt đựng vàng xuống ô tô rồi trở vào nhà lấy xe máy. Sau đó, tôi thấy ô tô ở dưới nhà chuyển bánh.

Ban đầu, tôi tưởng là con trai Vũ Đức Phi chở ra cửa hàng số 12 Quang Trung nhưng không phải. Tôi lên nhà thì thấy Phi vẫn đang buộc dây giầy. Tôi vội hỏi con trai vậy ai đã đánh ô tô đi rồi. Lúc này, con trai tôi hoảng hốt, mặt xanh tái và lấy xe máy đuổi theo vì khẳng định không có ai là người trong ô tô".

Sau khi phát hiện sự việc, người nhà anh Phi cho biết, quan sát qua camera thấy một thanh niên đeo khẩu trang, trên lưng đeo balo, đầu đội mũ lưỡi chai cụp xuống mặt tiến lại gần ô tô rồi leo lên phóng đi.

Được biết, đây là lần thứ 2 cửa hàng vàng Phi Đoan bị cướp ra tay. Lần thứ nhất là vào ngày 27 tết năm 1990 - khi cửa hàng mới mở được một thời gian.

>> Công an lên tiếng về vụ xe ô tô chở vàng bị cướp
>> Hà Nội: Tìm thấy xe ô tô chở vàng bị cướp tại Hà Đông
>> Chấn động: Cướp xe chở vàng táo tợn ngay trước cửa nhà ở Hà Nội

Theo Tú Nhi (Đất Việt)