Pháp luật

Trộm chó rồi 'lập mưu' đòi tiền chuộc, 2 cẩu tặc bị chủ chó đánh bầm mặt

Ngày 28/10, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vừa bàn giao 2 cẩu tặc cho công an quận này thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 7/10, sau khi chơi game thua cháy túi, Phạm Đình Thế Mỹ (20 tuổi, trú P.Hòa An) mượn xe máy rủ hàng xóm là Trần Thanh Tùng (18 tuổi) đi uống cà phê, bàn cách trộm cắp để kiếm tiền chơi game online và trả nợ.

Trên đường đi, Tùng kể cho Mỹ nghe có một nhà dân gần chỗ Tùng làm có nuôi chó cảnh giống Poodle rất đẹp, nếu trộm bán rất có giá.

Trộm chó rồi 'lập mưu' đòi tiền chuộc, 2 cẩu tặc bị chủ chó đánh bầm mặt
2 "cẩu tặc" tại cơ quan công an.

Sau đó, Mỹ điều khiển xe đến đường Đinh Liệt, dừng xe cảnh giới để Tùng bắt trộm chú chó cảnh Poodle màu trắng đang ở trước sân. Cả 2 mang chó về giấu ở nhà Tùng rồi đi uống cà phê, bàn kế tống tiền chủ chó.

Để thực hiện kế hoạch này, 2 thanh niên đã lập nick Facebook ảo, ngụy tạo tin nhắn về việc mua lại chó Poodle trên với giá 4,5 triệu đồng từ nhóm trộm chó, rồi rao tin tìm chủ chó trên Facebook.

Trộm chó rồi 'lập mưu' đòi tiền chuộc, 2 cẩu tặc bị chủ chó đánh bầm mặt - 1
Chú chó cảnh bị 2 thanh niên trộm.

Liên lạc được với chủ chó, Mỹ ra giá chuộc 5 triệu đồng. Chiều 8/10, chủ chó đến nhà Mỹ, nhận diện đúng chú chó cưng của mình, chủ chó đã đấm vào mặt Mỹ để giành lại chó. Bị đánh bầm mặt, Mỹ liền chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay ra chống trả.

Thương vụ chuộc chó bất thành, Mỹ và Tùng sau đó bị Công an P.Hòa An triệu tập để phục vụ điều tra.

Theo Hà Nam (Baodansinh.vn)