Pháp luật

TP HCM: Tống tiền sếp bằng thông tin... mật!

Sau khi nghỉ việc, nam nhân viên đe dọa tung bí mật kinh doanh lên mạng xã hội, tống tiền doanh nghiệp

Sáng 4-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Sang (SN 1991, ngụ quận 7, TP HCM) 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 4-2017, Hoàng Đình Sang vào làm nhân viên Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (viết tắt: Công ty VPBS). 

Sang có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng ký hợp đồng mua trái phiếu với công ty. Trong quá trình làm việc, Sang biết một số thông tin bảo mật của công ty và khách hàng.

TP HCM: Tống tiền sếp bằng thông tin... mật!
Bị cáo Hoàng Đình Sang lãnh 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Sau 2 tháng, Sang nghỉ việc với lý do sức khoẻ. Sang nảy sinh ý định dùng những bí mật kinh doanh trên làm công cụ đe doạ, tống tiền doanh nghiệp.

Ngay sau đó, Sang liên tục gửi rất nhiều bản kê, danh sách thông tin khách hàng, số tiền khách hàng đầu tư… đến email, điện thoại lãnh đạo Công ty VPBS; kèm theo lời uy hiếp tung những tài liệu này lên mạng xã hội.

Đếng tháng 9-2017, lãnh đạo Công ty VPBS trực tiếp gặp mặt, thuyết phục Sang giao lại toàn bộ thông tin mật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Sang cam kết sẽ ngừng phá hoại nếu công ty đồng ý "mua" sự im lặng với giá 1 tỉ đồng. 

Hai bên trao đổi với nhau nhiều lần qua email, tin nhắn, điện thoại. Công ty VPBS lưu giữ tất cả dữ liệu, ghi âm cuộc gọi và trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 11-10-2017, Sang và đại diện Công ty VPBS hẹn nhau tại một cà phê. Tại đây, Sang nhận tiền và viết cam kết huỷ tất cả thông tin, dữ liệu mà Sang đang lưu trữ. Lúc này,  công an ập vào bắt quả tang khi Sang đang nhận tiền từ đại diện doanh nghiệp.

Tại tòa, bị cáo Sang không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận công ty không trả tiền hoa hồng sau mỗi lần bị cáo giới thiệu khách ký hợp đồng mua trái phiếu. Vì vậy, bị cáo tung tin với mục đích đòi công ty chi trả tiền hoa hồng đáng ra bị cáo được hưởng từ lâu.

Đại diện Công ty VPBS cho rằng công ty không muốn đẩy bị cáo tới bước đường cùng. Nhưng bị cáo không hối hận, cố tình tống tiền nên công ty mới trình báo ra công an.

Theo Trúc My (Nld.com.vn)