Pháp luật

Tiểu thương chợ Mường Thanh từng thấy nghi phạm ngồi vặt lông gà, trò chuyện với nữ sinh

Video Tướng công an: Mẹ nữ sinh giao gà khai báo không trung thực

Nhiều tiểu thương tại chợ Mường Thanh cho biết, trước khi nữ sinh Cao Mỹ D mất tích họ thấy Vương Văn Hùng ngồi vặt lông gà cạnh sạp hàng của mẹ con bà Hiền.

Tiểu thương chợ Mường Thanh từng thấy nghi phạm ngồi vặt lông gà, trò chuyện với nữ sinh
Trần Thị Hiền cùng con gái Cao Mỹ D.

Sau khi bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý , PV đã tìm về khu vực người phụ nữ này sinh sống để tìm hiểu.

Nhiều người người tỏ ra không mấy bất ngờ trước việc người phụ nữ này bị bắt bởi họ cho rằng, mấy năm gần đây nhà Hiền giàu lên nhanh chóng và có nhiều điểm đáng ngờ có thể liên quan đến những hành vi sai trái pháp luật.

Hàng xóm chia sẻ, họ ít khi tiếp xúc với gia đình Hiền vì gia đình này sống khép kín, ít qua lại với bà con hàng xóm. Không chỉ thế, Hiền sống không được lòng mọi người.

Một số người còn cho biết, thời gian gần Tết 2019, khi bà Hiền ra chợ bán gà thì đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1974, sống tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên) cũng bất ngờ xuất hiện ngồi vặt lông gà ngay cạnh chỗ bà Hiền và con gái bán hàng.

"Hùng vặt lông gà ngay cạnh chỗ sạp hàng của mẹ con bà Hiền. Chúng tôi còn nhìn thấy hắn nói chuyện với con gái bà Hiền nữa...", một tiểu thương chợ Mường Thanh nói.

Tiểu thương chợ Mường Thanh từng thấy nghi phạm ngồi vặt lông gà, trò chuyện với nữ sinh - 1
Sau khi các đối tượng liên quan đến việc sát hại nữ sinh Cao Mỹ D bị bắt, nhiều người nhận ra Vương Văn Hùng những ngày giáp Tết ngồi vặt lông gà ngay cạnh sạp hàng của mẹ con bà Hiền.

Đến chiều 30 Tết (4/2, dương lịch), sau khi nữ sinh Cao Mỹ D (SN 1997 - con gái bà Hiền) đi giao gà nhưng không liên lạc được, gia đình đã báo cơ quan công an.

Ngày 6/2 (mùng 2 Tết), xe máy và thi thể D được tìm thấy tại một căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Ngày 10/2, công an đã bắt giữ Vương Văn Hùng và đối tượng khai nhận hành vi sát hại nạn nhân Cao Mỹ D.

Trước đó, vào ngày 30 Tết, Hùng mang 13 con gà về nhà cậu ruột tại Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đây là nơi Hùng cư trú từ ngày 2/2/2019 đến khi bị bắt) bảo làm cơm rồi đi ngay.

Sau đó, Hùng còn rủ người nhà đi chúc Tết và tỏ ra bất ngờ khi biết tin chị Cao Mỹ D bị sát hại.

Cả khi bị bắt, Hùng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dặn người nhà nhớ lên thăm mình.

Trong vụ án Cao Mỹ D, Vương Văn Hùng là đối tượng đầu tiên bị cơ quan công an bắt giữ.

Nói về Vương Văn Hùng, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đối tượng rất cứng đầu, từng có 3 tiền án.

Vì nhiều lần vi phạm pháp luật, nên Hùng tỏ ra vô cùng ma mãnh khai báo kiểu "nhỏ giọt", chỉ thừa nhận các hành vi cơ quan chức năng đã có chứng cứ.

Bên cạnh đó, Hùng cũng có lí lịch khá đặc biệt, gây khó khăn trong công tác rà soát, buộc lực lượng công an phải tra cứu "tàng thư".

Thông tin với PV, về gia đình bà Trần Thị Hiền, lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng cho biết bà Hiền ở địa phương rất ít giao du với hàng xóm nhưng lại thường chơi với nhiều người lạ mặt ở các nơi khác. Chồng bà nghiện ma tuý nhiều năm nay và đang trong diện bị quản lý.

Tại địa phương, gia đình bà Hiền chủ yếu làm nghề long nhãn, nuôi gà song vài năm trở lại đây giàu lên nhanh chóng. Từ đó cuộc sống của gia đình bà cũng khép kín hơn trước.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)