Pháp luật

Tiếng kêu bi thảm của cháu bé 4 tuổi thấy cha mẹ người đầy máu

Tỉnh dậy thấy bố mẹ nằm trên vũng máu, Diệp hốt hoảng chạy, khóc thét kêu cứu.

Tỉnh dậy thấy bố mẹ nằm trên vũng máu, Diệp hốt hoảng chạy, khóc thét kêu cứu.

Đến 14h chiều 6/6, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm và bàn giao thi thể của 2 vợ chồng anh Chu Đức Hải (SN 1976) và Trần Thị Hằng (SN 1985) ở xóm Diên Hồng (Lưu Sơn, Đô Lương) cho gia đình.

Căn phòng nơi phát hiện thi thể 2 vợ chồng anh Hải và chị Hằng nằm chết, trên thi thể nhiều vết đâm chém, máu chảy loang khắp phòng
 
 
Một cán bộ điều tra có mặt tại hiện trường cho biết, qua công tác khám nghiệm ban đầu, vị trí phát hiện thi thể 2 nạn nhân Hải và Hằng là trên chiếc chiếu trúc trải giữa sàn nhà.

Thi thể chị Hằng được xác định có nhiều vết dao. Thi thể anh Hải ngồi dựa vào bức tường nhà, trên bụng có 2 vết đâm sâu rách lớn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được con dao dài 30cm, nằm ngay cạnh chân của nạn nhân Hải.

Thi thể vợ chồng anh Hải và chị Hằng ở giữa căn phòng đầy máu.

Ông Trần Gia Sơn - Trưởng công an xã Lưu Sơn, cho biết, qua khám nghiệm hiện trường cho thấy trong nhà không hề có bất cứ dấu vết nào của người ngoài xâm nhập, mọi đồ đạc, tài sản vẫn còn nguyên vẹn.

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 7h sáng 6/6, ông Chu Văn Tạo và bà Trần Thị Thu (cùng SN 1946) - bố mẹ anh Hải, ở cạnh nhà - không thấy vợ chồng con mình dậy như thường lệ nên đứng ngoài gọi. Tuy nhiên, lúc này vẫn không thấy ai trả lời.

Nghe thông tin vụ án kinh hoàng, rất đông người dân xã Lưu Sơn đã đến hiện trường theo dõi vụ việc.


Ít phút sau, đứa con gái thứ 2 của anh Hải là Chu Thị Diệp (SN 2011) vừa khóc thét vừa chạy ra gọi lớn: “Bà ơi, bố mẹ cháu chết hết cả rồi!”.

Thấy trên đầu, mặt cháu mình đầy máu, nghi có điều chẳng lành, ông Tạo bà Thu chạy ùa vào nhà của đứa con trai.

Vừa đẩy cửa vào, 2 người như chết đứng khi thấy thi thể của con dâu và con trai.

Quá hoảng hồn, ông Tạo bà Thu vội chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm đến cùng giúp đỡ, nhưng không kịp. Thông tin sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an xã, công an huyện.

Bà Trần Thị Thu (mẹ nạn nhân Hải) đau lòng trước cái chết của 2 con.


Nghi vấn tình cảm rạn nứt

Sau khi nghe tin vụ án mạng kinh hoàng này, rất đông người dân trong xã Lưu Sơn đã kéo đến hiện trường để theo dõi công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Hải có 2 người con là Chu Thị Diệp (4 tuổi) và người con trai đầu 9 tuổi.

Đêm xảy ra sự việc, người con trai đầu ngủ với ông bà nội nên không hề hay biết. Hiện chị Hằng đang mang thai đứa thứ 3.

Con dao dài khoảng 30cm thu được tại hiện trường phát hiện 2 vợ chồng anh Hải chết trong phòng.

Vốn bị tật ở chân từ nhỏ nên bước đi của anh Hải bị khập khiễng, khó khăn. Tuy nhiên, trời phú cho anh đôi bàn tay khéo léo.

Hàng ngày, anh Hải vẫn nhận làm các loại bàn ghế, giường tủ cho người dân xung quanh. Anh khéo tay nên rất đông khách.

Chị Hằng, được đánh giá là người phụ nữ có nét đẹp mặn mà. Thường ngày, chị Hằng mở quán bán nước mía trước xưởng mộc của chồng.

Trước đây, 2 vợ chồng anh Hải rất hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn và chưa bao giờ mâu thuẫn với người dân xung quanh.

Đến 14h chiều 6/6, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình làm lẽ mai táng theo phong tục địa phương.


Nhiều người cho hay, cách đây khoảng hơn 1 năm, thông tin chị Hằng có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông góa vợ trong xã được đồn thổi.

Nghe được tin này, cơn ghen người chồng nổi lên khiến cuộc sống 2 vợ chồng anh Hải từ đây liên tục có những mâu thuẫn.

“Cũng vì giận vợ mình nên từ nửa năm trở lại đây, Hải cấm đoán 2 đứa con qua lại chơi với nhà ông bà ngoại.

Riêng Hải nó cũng chẳng bao giờ đến nhà bố mẹ vợ chơi”, 1 người dân sát cạnh nhà nạn nhân chia sẻ.

Mâu thuẫn vợ chồng anh Hải đã có lúc lên đến đỉnh điểm khiến chị Hằng nhiều lần muốn buông xuôi để giải thoát cho cả 2 người.

Người thân đau đớn trước cái chết kinh hoàng của 2 nạn nhân.


Có lần, chị Hằng đã nói chuyện thẳng với chồng mình về việc sẻ chia tay, mỗi người nhận nuôi 1 người con để chị Hằng tìm hạnh phúc mới.

Nhưng rồi, giữa 2 người vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm cho đến ngày xảy ra vụ án mạng thương tâm trên.

“Vụ việc có thể xảy ra lúc nửa đêm. Cháu Diệp ngủ cùng bố mẹ nhưng ngủ say nên không hề hay biết.

Đến sáng sớm tỉnh dậy thấy bố mẹ chết nên khóc thét ra kêu ông bà thì mọi người mới biết”, người nhà nạn nhân chia sẻ.

Vụ việc xảy ra khiến người dân xã Lưu Sơn bàng hoàng. Nhiều người không tin vì chuyện tình cảm gia đình lại dẫn đến cái kết thương tâm đến như vậy.

Vụ việc trên đã khiến nhiều người dân ở xã Lưu Sơn bàng hoàng. Họ không tin nổi khi chuyện mâu thuẫn tình cảm vợ chồng lại dẫn đến cái kết đau lòng đến như vậy.

Ông Trịnh Thanh Long - Phó trưởng công an huyện Đô Lương, cho biết, hiện cơ quan điều tra huyện đang phối hợp để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên.

Được biết, đến 17h chiều cùng ngày (6/6) phía gia đình nạn nhân đã tiến hành làm thủ tục mai táng cho thi thể 2 vợ chồng anh Hải và chị Hằng tại nghĩa trang của xã.
 
>> Bàng hoàng thấy thi thể con trai và con dâu trên vũng máu

Theo Ngọc Tú (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)