Pháp luật

Thương em gái mang thai vẫn phải lao lực, anh vợ đâm chết em rể

Người đàn ông bị anh vợ vừa ra tù đâm chết vì để vợ đang bụng mang dạ chửa nhưng vẫn phải làm việc cực khổ.

Thương em gái mang thai vẫn phải lao lực, anh vợ đâm chết em rể
Ảnh minh họa.

Ngày 19/10, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Châu Thanh, tự “Đậu đỏ” (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Tiến (28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú một nhà trọ ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi), em rể của Thanh.

Trước đó vào chiều ngày 16/10, Thanh cầm một con dao đến phòng trọ của em gái mình nằm trên đường số 5, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi. Tại đây, Thanh gặp Tiến đang ở trong phòng.

Tại đây, Thanh cầm dao đâm trúng vùng ngực Tiến khiến anh này tử vong sau đó. Gây án xong, Thanh cầm dao về nhà giấu rồi đón xe bỏ trốn. Khi công an vào cuộc truy xét nghi can thì Thanh đã đến đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thanh khai mâu thuẫn do em rể không chịu đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, trong khi em gái Thanh đang bụng mang dạ chửa nhưng vẫn phải đi làm cực khổ để kiếm tiền, nên đã bức xúc, đến gặp Tiến nói chuyện và xảy ra cãi vã, dẫn đến án mạng.

Được biết, Thanh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và mới được ra tù vào tháng 4/2020.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)