Pháp luật

Thủ dao nhọn, chờ thanh niên hàng xóm đi về rồi đâm gãy xương sườn

Bực tức với hàng xóm vì chuyện đất đai, một người đàn ông ở Thanh Trì (TP.Hà Nội) đã thủ dao nhọn, đứng chờ nạn nhân đi làm về rồi ra tay, may mắn nạn nhân không tử vong.

Ngày 22/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Giết người, với bị cáo là Nguyễn Huy Chính (SN 1961, thôn Quỳnh Đô, Thanh Trì, Hà Nội). Chỉnh được xác định là hung thủ đã đâm anh Đinh Thế Hà (SN 1992, Vĩnh Quỳnh) khiến anh tổn hại 75% sức khỏe.

Tài liệu truy tố thể hiện, tháng 11/2020, anh Hà có mua mảnh đất của anh Trần Văn Nhật (SN 1985, Định Công, Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để xây xây nhà, tổng diện tích là 56,1m2. Nguồn gốc của căn nhà này trước đây là do anh Nhật mua của gia đình Nguyễn Huy Chỉnh đã được tách ra bán từ trước đó.

Giữa nhà của anh Hà và bị cáo Chính có một lối đi chung. Trong quá trình xây nhà, Chính có sang gặp anh Hà hỏi tại sao lại xây lấn vào phần lối đi chung.

Thủ dao nhọn, chờ thanh niên hàng xóm đi về rồi đâm gãy xương sườn
Bị cáo Nguyễn Huy Chính tại phiên tòa

Khi anh Hà đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ghi diện tích và kích thước lối đi chung phù hợp với thực tế xây dựng thì Chính không nói gì mà bỏ đi. Từ đó, Chính sinh hiềm khích và có ý định muốn đánh anh Hà.

Khoảng 11 giờ 10 phút ngày 6/4/2021, Chỉnh lấy từ tủ bát đĩa nhà mình 1 con dao mũi nhọn, bọc trong bao bằng bìa cứng giắt trong cạp quần rồi đi xe đạp ra chờ anh Hà. Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, anh Hà đi xe đạp về qua nhìn thấy Chỉnh nên chào "Chú à". Chính không nói gì và bất ngờ rút dao ra đâm một nhát vào mạn sườn nạn nhân. Sau đó, Chính tiếp tục dùng dao chém. Anh Hà hoảng sợ bỏ chạy và sau đó được đưa đi cấp cứu. Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh Hà không bị tử vong.

Tài liệu truy tố thể hiện, khi thấy anh Hà đi cấp cứu, Chỉnh đứng ở chợ Quỳnh Đô chửi anh Hà một lúc rồi bỏ về. Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, Chỉnh đến Công an xã Vĩnh Quỳnh tự thú, khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp tang vật là 1 con dao, trên lưỡi dao còn dính chất màu nâu đỏ (nghi là máu).

Nhờ được điều trị kịp thời nên anh H. thoát khỏi bàn tay tử thần. Giám định thương tật xác định nạn nhân chịu tổn hại 75% sức khỏe. 

Tại phiên tòa, Chính thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng, đồng thời cho rằng xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp lối đi chung nên đã bực tức và có hành động bộc phát, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ, Chỉnh đã nhiều lần bị Toà án nhân dân huyện Thanh Trì xử phạt tù, về các tội: "Tổ chức dùng chất ma túy", 2 lần bị xử tù vì "Trộm cắp tài sản", "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại tòa hôm nay, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại tòa, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội quyết định xử phạt Nguyễn Huy Chỉnh 19 năm tù về tội "Giết người".

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thu-dao-nhon-cho-thanh-nien-hang-xom-di-ve-roi-dam-gay-xuong-suon-tintuc811131