Pháp luật

Thi thể bé gái trong bao tải: Nghi phạm nhảy khỏi xe trên đường về đồn công an

Trên đường bị dẫn giải về trụ sở công an, nghi phạm hãm hại bé gái 8 tuổi ở miền Tây bất ngờ lao khỏi xe.

 

Trên đường bị dẫn giải về trụ sở công an, nghi phạm hãm hại bé gái 8 tuổi ở miền Tây bất ngờ lao khỏi xe.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bị cảnh sát khống chế, dẫn giải về trụ sở công an, Mười lao khỏi xe của lực lượng chức năng nên bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6/8, mẹ bé Mai (ngụ ở huyện Bình Tân) đi chợ về, không thấy con đâu nên nhờ mọi người tìm giúp.

Khoảng một giờ tìm kiếm, cậu họ Mai ghé nhà ông Mười hỏi thăm thì thấy người người hàng xóm này rời đi. Nghi vấn, người cậu họ vào trong kiểm tra thì hốt hoảng thấy thi thể cháu mình bị nhét trong bao, bỏ vào chiếc lu ở nhà ông Mười.

Nhân chứng gọi báo mọi người và trình báo công an. Theo những người chứng kiến, nạn nhân nhỏ tuổi có dấu hiệu nghi bị xâm hại.

Nghi pham hai be gai 8 tuoi o mien Tay nhap vien hinh anh 1
Công an khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: L.K.

Về phía Mười, phát hiện người nhà đi tìm cháu Mai, ông ta tìm cách lánh mặt. Sau khi rời nhà, nghi phạm tới trốn dưới gầm một chiếc xe tải, dùng bạt phủ kín cơ thể nhưng vẫn bị cảnh sát phát hiện ít giờ sau đó.

Theo thông tin ban đầu, trên đường bị dẫn giải về trụ sở công an, Mười đã lao khỏi xe của lực lượng chức năng, bị thương nặng, đang phải cấp cứu.

Một hàng xóm cho biết, Mười từng công tác trong lực lượng vũ trang, đơn vị đóng tại Vĩnh Long nhưng đã nghỉ việc từ lâu. "Bình thường ông ta hiền lành nhưng có rượu vô rất hung dữ, không ai dám đến gần” - bà này kể và cho biết vợ Mười đã nhiều lần đòi bỏ anh ta.

Bé Mai được nhận xét chăm ngoan, học giỏi. Nhà nghèo, cha đi bán ve chai, mẹ làm công nhưng vẫn nuôi cô bé ăn học đàng hoàng. “Tôi rất đau lòng. Tại sao chuyện này lại xảy ra với con tôi”- cha ruột Mai nói đau đớn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Minh Anh (Zing.vn)