Pháp luật

Thảm án hai vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương: Người thân bủn rủn tay chân, khóc nghẹn khi đến nhận thi thể

Người thân ngã quỵ khi phát hiện cả gia đình tử vong ở Bình Dương

Chiếc xe cấp cứu vừa tới, nhiều người thân của gia đình oà khóc khiến ai thấy cũng xót xa. Có người bủn rủn tay chân, không đứng dậy nổi vì quá đau lòng.

Thương xót cả gia đình nạn nhân sống hiền lành

Chiều ngày 27/5, nơi hiện trường vụ thảm án cả gia đình 3 người tử vong tại căn nhà trọ gần khu chợ Đất (Sóng Thần, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn có rất đông người dân.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Cường (35 tuổi), chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường, đang mang thai 8 tháng) và một bé gái 4 tuổi - con của 2 vợ chồng.

Thảm án hai vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương: Người thân bủn rủn tay chân, khóc nghẹn khi đến nhận thi thể
Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng

Khi nhắc đến các nạn nhân, người dân nơi đây rất đau xót, bởi người vợ tử vong cũng đang mang thai một sinh linh sắp chào đời.

Một người phụ nữ sống gần khu nhà trọ đưa mắt về hướng công an đang khám nghiệm hiện trường, thở dài: "Có thể nói là 4 người vì người vợ đang mang thai nữa. Tội nghiệp quá, cả gia đình gồm 2 vợ chồng, con gái 4 tuổi và đứa con trong bụng nữa đã mất. Không biết có nguyên nhân gì mà xảy ra vụ án quá thương tâm".

Mặc dù nắng gắt, nhiều người dân gần đó vẫn đến hiện trường để theo dõi vụ việc. Bà H. (người dân ở khu chợ Đất) cho hay, sáng nay đột nhiên có người chạy ra khu vực chợ tri hô có nhiều người nằm bất động trên vũng máu trong nhà trọ. Sau đó người dân chạy đến xem tình hình, rồi phá cửa xông vào thì phát hiện 3 người trong nhà đã chết.

Thảm án hai vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương: Người thân bủn rủn tay chân, khóc nghẹn khi đến nhận thi thể - 1
Nhiều người dân bàng hoàng tập trung theo dõi sự việc

"Lúc phát hiện vụ việc ai cũng hoảng vì khu này lần đầu thấy có nhiều người tử vong như vậy. Sáng này có người qua gọi cửa nhà anh Cường để đi giao sữa bắp, gọi mãi không thấy, khi nhìn vào trong thì phát hiện sự việc kinh hoàng như vậy", bà H. kể.

Theo người dân, vợ chồng anh Cường sống tại dãy nhà trọ này đã lâu và không mất lòng ai, cuộc sống hoà đồng với mọi người. Ban ngày anh Cường đi bán sữa bắp còn chị Hằng bán trái cây ở chợ. Thời gian gần đây, chị Hằng sắp sinh nên nghỉ ở nhà.

Chị T. (hàng xóm) chia sẻ: "Hình như cả hai vợ chồng còn đứa con 7 tuổi đang sống với ông bà ngoài quê, trong này thì có bé gái 4 tuổi. Hai vợ chồng sống gần gũi lắm, hoà đồng với mọi người, hầu như không mâu thuẫn với ai. Khi nghe tin cả 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong tôi sợ lắm, không biết chuyện gì xảy ra mà 3 người cùng chết một lúc. Tội nghiệp đứa nhỏ ngoài quê, cha mẹ và em nó mất đi thì không biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào".

Thảm án hai vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương: Người thân bủn rủn tay chân, khóc nghẹn khi đến nhận thi thể - 2
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Người dân nơi đây cũng cho hay, tối qua mọi người không nghe thấy tiếng động gì bất thường nên khi biết chuyện thì ai cũng giật mình, không thể tin rằng cả gia đình đều tử vong. Nhiều người dân cũng bàn tán xôn xao rằng có thể vì buồn chuyện gì đó mà người chồng giết vợ con rồi tự tử. Tuy nhiên vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, chưa có kết luận chính thức.

Người thân bủn rủn tay chân, khóc nghẹn khi đến nhận thi thể

Có lẽ không nỗi đau nào bằng nỗi đau thương mất đi người thân, càng xót xa hơn khi có đến 3 người thân cùng mất đi, 1 sinh linh còn chưa kịp chào đời, để lại mất mát lớn cho gia đình, cha mẹ già.

Khi hay tin anh Cường và chị Hằng cùng con gái 4 tuổi tử vong trong căn phòng trọ, người thân chạy đến đều không thể kìm nén được cảm xúc. Trong khi những người đàn ông cố giấu những giọt nước mắt, cố gắng đứng vững để lo hậu sự thì những người phụ nữ dường như không thể chịu được nỗi đau thương. Chứng kiến 2 người phụ nữ khóc ngã quỵ, phải nhờ người thân khác dìu mới đứng vững khiến người dân gần đó đều cay mắt, thương xót.

Nhiều người tập trung lại theo dõi vụ việc rồi vỗ vai động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau. Thùng quyên góp để lo hậu sự cho các nạn nhân cũng được mang ra tại hiện trường để chia sẻ phần nào mất mát cho gia đình. Không quen biết, mỗi người đi qua đưa mắt nhìn vào bên trong hiện trường trường rồi ghé bỏ vào thùng quyên góp chút lòng thành.

Thảm án hai vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương: Người thân bủn rủn tay chân, khóc nghẹn khi đến nhận thi thể - 3
Người thân của gia đình khóc nghẹn khi cùng lúc mất đi 3 người thân.

Vẫn chưa hết đau buồn, một người chị (họ hàng của chị Hằng) bủn rủn tay chân, không thể đứng dậy nổi khi đến hiện trường. Người này cho biết, đang ở xa khi nghe tin người em họ tử vong thì lập tức bỏ công việc chạy đến. Khi biết chị Hằng thật sự đã mất thì chị quỵ xuống khóc nghẹn.

"Lâu rồi tôi cũng chưa gặp hai vợ chồng Hằng vì ai cũng bận công việc. Đến hôm nay nhận được tin dữ, tôi như chết lặng, bủn rủn tay chân, không đứng dậy nổi. Khi đến nơi, công an vẫn đang làm việc nên chưa cho chúng tôi vào nhìn mặt vợ chồng em ấy và đứa cháu. Không biết có chuyện gì mà cả gia đình lại xảy ra nông nỗi này", người chị này chia sẻ.

Thảm án hai vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương: Người thân bủn rủn tay chân, khóc nghẹn khi đến nhận thi thể - 4
Em ruột anh Cường khóc nức nở, ngã khuỵu ngay tại hiện trường

Đứng bên cạnh, những anh chị em khác của hai vợ chồng anh Cường và chị Hằng đang rất bối rối nhưng vẫn tự động viên nhau vượt qua nỗi đau, lo hậu sự cho người thân. Theo một người thân, có thể tính đến phương án hoả thiêu tại Bình Dương rồi mang hài cốt về quê nhà mai táng sau khi Công an hoàn tất khám nghiệm để điều tra. 

Thảm án hai vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương: Người thân bủn rủn tay chân, khóc nghẹn khi đến nhận thi thể - 5
Xe cấp cứu có mặt ở hiện trường chở thi thể hai vợ chồng anh Cường và con gái 4 tuổi rời đi

Trong bàn lo hậu sự thì em ruột của anh Cường khóc nức nở, không thể đứng vững. Người em gái đã quá đau buồn khi nhận tin anh trai đã chết. Khi 2 chiếc xe cấp cứu tới hiện trường, 5 phút sau chở 3 thi thể rời đi thì người em gái gào khóc gọi tên anh làm ai cũng nghẹn ngào.

Chiếc xe cấp cứu chở thi thể hai vợ chồng anh Cường và con gái 4 tuổi rời đi, khuất xa dần để lại nỗi đau vô hạn đối người thân đang dõi theo… Họ cũng mong sớm được biết nguyên nhân của vụ thảm án này.

Theo Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)