Bị người đàn ông 52 tuổi truy đuổi gắt gao, Tuân dừng lại trả chiếc iPhone vừa trộm được và cầu xin: “Chú tha cho cháu, đừng báo công an”.
Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ Ngô Quang Tuân (18 tuổi, người địa phương) đề điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.
|
Ngô Quang Tuân. Ảnh: Công an cung cấp. |
Vừa chộp được tài sản, Tuân bị gia chủ phát hiện nhưng kịp trèo tường thoát ra ngoài.
Tháo chạy được 300 m, tên trộm iPhone nghe tiếng anh Lâm tri hô và đuổi theo sau bằng xe máy. Sợ bị bắt, Tuân chạy vào con ngõ nhỏ rồi đứng chờ anh Lâm đi tới rồi lấy chiếc điện thoại trộm được ở trong túi quần ra trả cho bị hại. Vừa đưa tên trộm vừa nói: “Chú tha cho cháu, đừng báo công an”.
Trả xong tài sản cho anh Lâm, Tuân chạy đi và bị hại không truy đuổi tiếp.
Hai hôm sau, trên đường đi về nhà, anh Lâm nhìn thấy Tuân lang thang gần đó nên đã báo cho Công an phường Yên Phụ. Cùng ngày, được cơ quan cảnh sát vận động tên trộm iPhone đã đến đầu thú, khai nhận hành vi phạm pháp như trên.
Theo Việt Đức (Zing.vn)