Pháp luật

Tên cướp F0 khống chế 3 mẹ con mặc áo gió 2 mặt để 'biến dạng'

Khi đi gây án Tú đã mặc 1 chiếc áo khoác gió 2 mặt (mặt ngoài màu đỏ, mặt bên trong màu đen). Sau khi gây án, Tú lộn lại chiếc áo và mặc màu đen ra ngoài tìm cây ATM rút tiền hòng tránh bị lộ tung tích.

Như Báo CAND đã đưa tin, một vụ cướp tài sản manh động xảy ra trên địa bàn đã nhanh chóng được Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám phá thành công. Thủ phạm gây án bị bắt giữ Đỗ Ngọc Tú (SN 1991), HKTT tại TDP số 4, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hiện trú tại số 23 ngõ 127 phố Viên, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Đỗ Ngọc Tú là đối tượng manh động cầm dao nhọn xông vào nhà một người dân ở ngõ 147 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để khống chế người phụ nữ trẻ và 2 con nhỏ trong khi chồng đi làm chưa về để cướp điện thoại Iphone Promax và thẻ ATM.

Tên cướp F0 xông vào nhà dân cướp tài sản mặc áo khoác gió 2 mặt hòng tránh lộ tung tích -0
Đối tượng Đỗ Ngọc Tú tại Cơ quan Công an.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Đỗ Ngọc Tú khai trước đây làm việc trong một cơ quan, tuy nhiên vì ăn chơi, vay nợ của nhiều người nên năm 2019, sau khi liên tục bị các chủ nợ thúc ép trả và đe dọa gửi đơn kiện, tố cáo tới  nơi làm việc, Tú đã chủ động xin nghỉ việc.

Tên cướp F0 xông vào nhà dân cướp tài sản mặc áo khoác gió 2 mặt hòng tránh lộ tung tích -0
Hình ảnh Đỗ Ngọc Tú mặc áo màu đỏ đi thám thính trước khi xông vào nhà dân cướp tài sản. (ảnh từ camera do Cơ quan Công an cũng cấp)

Hiện không có công ăn việc làm ổn định, trong khi vẫn còn khoản nợ 100 triệu đồng. Những ngày gần đây, thời điểm Tết nguyên đán đến gần nên Tú càng bị các chủ nợ nhiều lần thúc ép. Do không có tiền trả nợ nên Tú nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Khoảng 17h45’ chiều 14/1, Tú đi xe máy đến một cửa hàng bán đồ gia dụng trên đường Nguyễn Hữu Thọ mua 1 con dao nhọn màu đen, dài khoảng 25cm để làm hung khí đi cướp tài sản. Sau đó, Tú chạy xe đến khu vực ngã tư Trần Bình - Nguyễn Hoàng thì dừng lại, gửi xe máy tại bãi xe gần tòa nhà Dolphin Plaza rồi giấu dao vào trong người rồi đi bộ quanh khu vực các tuyến đường Nguyễn Hoàng, Dương Khuê và Lê Đức Thọ tìm nhà có sơ hở để cướp tài sản.

Tên cướp F0 xông vào nhà dân cướp tài sản mặc áo khoác gió 2 mặt hòng tránh lộ tung tích -0
Sau khi cướp được thẻ ATM ngân hàng của chị L, Đỗ Ngọc Tú lộn áo khoác mặc màu đen ra ngoài rồi đến cây ATM rút tiền để tránh bị lộ tung tich. (ảnh camera Cơ quan Công an cung cấp)

Loanh quanh hơn 1 giờ đồng hồ tìm “con mồi”, đến khoảng 19h30 cùng ngày, Tú phát hiện căn nhà trong ngõ 147 Nguyễn Hoàng chỉ có chị L và 2 con nhỏ trong nhà nên đã xông vào nhà, cầm dao đe dọa: “Chị bình tĩnh, em là cướp đây. Chị có tiền và tài sản thì mang ra đây, chị đừng để mọi chuyện đi quá xa…”.

Khi chị L nói không có tiền thì Tú nhìn thấy chiếc điện thoại Iphone 11 Promax chị L để trên bàn uống nước. Tú cướp lấy chiếc điện thoại sau đó yêu cầu chị L đưa Tú lên tầng 2, phòng ngủ của hai vợ chồng chị L để lục soát tài sản nhưng không tìm được tài sản gì có giá trị.

Tú đưa lại chiếc điện thoại Iphone 11 Promax vừa lấy của chị L, để yêu cầu chị đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng. Qua kiểm tra, Tú thấy trong tài khoản ngân hàng có hơn 20 triệu đồng. Tú cướp lại chiếc điện thoại và áp giải chị L xuống tầng 1 lấy thẻ ATM và yêu cầu cung cấp mật khẩu thẻ rồi tắt nguồn điện thoại.

Tên cướp F0 xông vào nhà dân cướp tài sản mặc áo khoác gió 2 mặt hòng tránh lộ tung tích -0
Con dao được Đỗ Ngọc Tú sử dụng khống chế chị L để cướp tài sản.

Sau khi cướp được tài sản là điện thoại và thẻ ATM Ngân hàng của chị L, Tú tẩu thoát khỏi hiện trường, vứt bỏ con dao gây án tại khu vực bãi xe ngõ 66 đường Nguyễn Hoàng rồi thuê xe ôm dọc đường đến cây ATM rút tiền. Tuy nhiên, hạn mức thẻ mỗi lần rút bị giới hạn không quá 3.000.000 đồng.

Tú tiếp tục thuê 1 xe ôm đi đến cây ATM khác trên đường Xuân Thủy để rút tiền tiếp nhưng chị L đã kịp thời thông báo cho Ngân hàng khóa tài khoản. Còn chiếc điện thoại Iphone 11 Promax cướp được, Tú mang đến một cửa hàng điện thoại trên đường Trần Khát Chân bán được 6 triệu đồng.

Sau đó, Tú bỏ trốn về quê tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì để lẩn trốn. Tuy nhiên chỉ vài giờ đồng hồ sau khi gây án, Đỗ Ngọc Tú đã bị Cơ quan Công an nhanh chóng tóm gọn. 

Theo Tâm Minh (CAND Online)




https://cand.com.vn/ban-tin-113/ten-cuop-f0-khong-che-3-me-con-mac-ao-gio-2-mat-de-bien-dang-i641770/