Pháp luật

Sự thật vụ người đàn ông gục đầu trên xe máy, báo bị cướp 800 triệu đồng

Cách đây khoảng 2 năm, trong lúc mua bán gạo, anh Lâm làm mất 800 bao gạo trị giá khoảng 400 triệu đồng nên trình báo rằng bị cướp 800 triệu đồng.

Sự thật vụ người đàn ông gục đầu trên xe máy, báo bị cướp 800 triệu đồng
Ảnh minh họa

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết,  trường hợp 1 người dân bị cướp 800 triệu đồng ở huyện Cái Bè là giả.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 10-10, nhận được tin báo anh Lê Thanh Lâm (xã Mỹ Hạnh Trung, TX. Cai Lậy) gặp nạn nên người thân mới tổ chức đi tìm.

Khi đến huyện lộ 72 (ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè), mọi người phát hiện anh Lâm đang ngồi trong tư thế cúi mặt xuống đầu xe mô tô nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh Lâm nói với người thân trong lúc đi trả tiền cho đối tác, có 2 thanh niên lạ mặt đi xe mô tô áp sát dùng kim tiêm đâm vào người, cổ anh làm bất tỉnh và cướp 800 triệu đồng. Sự việc được người nhà anh Lâm trình báo đến cơ quan công an.

Qua gần nửa tháng đấu tranh, nhiều lần mời anh Lâm lên làm việc, đến ngày 25-10, anh Lâm khai nhận không bị cướp.

Cách đây khoảng 2 năm, trong lúc mua bán gạo, anh làm thất thoát khoảng 800 trăm bao gạo trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Lâm không nói việc này với gia đình mà đi vay mượn nợ. Ngày 10-10, lợi dụng bệnh tai biến tái phát, anh Lâm nói dối là mình bị cướp 800 triệu đồng.

Theo Xuân Tú (Trí Thức Trẻ)